Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bốn tháng dưới “địa ngục”

HƯƠNG THẢO

Phải mất 3-4 tháng nữa mới có hy vọng giải cứu được 33 thợ mỏ mắc kẹt ở độ sâu 700 m dưới lòng đất. Làm thế nào để sống sót trong khoảng thời gian đó?

Hôm nay, họ còn hát hò, uống bia. Nhưng từ nay đến lễ Giáng sinh, họ đứng trước những thách thức chưa từng thấy trong lịch sử cứu hộ thợ mỏ trên thế giới.

 
Kể từ ngày liên lạc được với mặt đất  (22-8) sau 17 ngày được cho là bị chôn vùi trong một hầm mỏ đồng  ở thị trấn đồng Copiaco, vùng mỏ San Jose, sa mạc Atacama,  Chile, các thợ mỏ phải đấu tranh từng ngày để sinh tồn trong điều kiện ngặt nghèo như thể là “địa ngục”: nóng bức, tối tăm, chật chội.
 
img
Ông Michael Duncan, trưởng đoàn NASA (trái), trong cuộc họp báo ngày 3-9 tại Copiaco. Ảnh: Reuters
 
17 ngày sụt 10 kg
 
Trong quá khứ cũng có một vài trường hợp mắc kẹt vài chục ngày như trường hợp của các thợ mỏ ở miền Bắc Trung Quốc hồi năm ngoái, mắc kẹt 25 ngày nhưng chỉ cứu được ba người.
 
Thời gian cứu các thợ mỏ Chile lâu hơn nhiều. Liệu họ có chịu đựng nổi đến 3-4 tháng, theo kế hoạch A đang thực hiện? Đầu tiên cần khẳng định rằng đó là những người thợ được huấn luyện rất bài bản, sức khỏe cực tốt, có thể làm việc trong những điều kiện gian khổ nhất.
 
Ngoại trừ một người mắc bệnh dạ dày, tất cả những người còn lại đều khỏe mạnh và không bị thương lúc sập đường hầm.
 
Trong 17 ngày đầu tiên bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, họ thật sự lo lắng không biết số phận ra sao. Mỗi người sụt mất 10 kg. Tuy nhiên, điều này lại có lợi về sau vì lồng thoát hiểm rất nhỏ (đường kính 6,6 cm) không thể cứu những người béo mập.
 
Ngày 22-8 vừa qua, từ tuyệt vọng, họ chuyển sang phấn chấn vô cùng sau khi đội cứu hộ định vị được vị trí của họ ở 700 m dưới lòng đất.
 
Ngày 23-8, họ đã liên lạc được với những người trên mặt đất thông qua máy bộ đàm và hệ thống camera được chuyền tới họ qua một lỗ khoan rộng 15,24 cm.
 
Thuốc men, nước, ôxy, thực phẩm, kể cả máy nghe nhạc Mp3 và những vật dụng cần thiết  để duy trì sự sống cũng được chuyển tới nơi thông qua ba lỗ khoan nhỏ. Đặc biệt ngày 2-9, lần đầu tiên họ được cung cấp thức ăn nóng: thịt viên, gà và cơm.
 
Tính đến ngày 29-8, năm người bị suy nhược cơ thể cũng đã hồi phục sức khỏe sau khi nhận được thuốc chống suy nhược và được tư vấn cách chữa trị.
 
Nói chung, tinh thần các thợ mỏ hiện nay chưa có vấn đề gì lớn sau khi họ được trò chuyện trực tiếp - mỗi người được ba phút - với vợ con hôm chủ nhật rồi.
 
Một băng ghi hình thứ hai do các thợ mỏ thực hiện cũng đã được phát trên đài truyền hình ngày 2-9 cho thấy họ lạc quan yêu đời và tin tưởng rằng sẽ được cứu thoát.
 
Sau yếu tố tinh thần, họ phải vượt qua điều kiện khắc nghiệt của chỗ tạm trú. Chật chội, thiếu ánh sáng ban ngày và nhất là nhiệt độ cao là thử thách rất lớn.
 
Theo Dave Feickert, chuyên gia về mỏ của New Zealand, nhiệt độ ở độ sâu 700 m từ 320C đến 340C. Nó sẽ làm hao mòn sức lực, đổ mồ hôi nhớp nháp và gây căng thẳng tinh thần.
 
 Hiện chưa rõ sức nóng đó khô hay ẩm. Ông Feickert nhận định: “Dù cho họ quen làm việc trong điều kiện oi bức nhưng đó là trong thời gian ngắn. Bốn tháng sẽ trở thành một cực hình”. 
 
Đài CNN dẫn lời  Bộ trưởng Y tế Jaime Manalish cho biết đã có một số người mất ngủ, tính tình cáu gắt, cặp mắt đầy lo âu. Liệu pháp dành cho họ là hướng dẫn họ ca hát và chơi bài, tập thể dục hằng  ngày.
 
img

Tinh thần các thợ mỏ gặp nạn vẫn còn tốt. Ảnh: AFP

 
Chia sẻ kinh nghiệm
 
Ngày 4-9, bốn người sống sót trong tai nạn máy bay thảm khốc năm 1972 ở vùng núi Andes đến nói chuyện với họ và  cho những lời khuyên thiết thực.
 
Thông điệp của những người này là đoàn kết. Ramon Sabella, một trong những người sống sót, cho biết nếu biết đoàn kết và tổ chức tốt trong khi chờ đợi giải cứu, các thợ mỏ sẽ vượt qua được thử thách 4 tháng chờ đợi.
 
Sabella là một trong 16 người sống sót sau tai nạn máy bay đâm vào núi  cách đây 38 năm. Chiếc máy bay chở 45 hành khách, hầu hết là vận động viên bóng bầu dục Uruguay và sinh viên.
 
Một nhóm chuyên viên của NASA (Cơ quan Không gian vũ trụ Mỹ) cũng đã tới Chile hôm 3-9 theo lời mời của Chính phủ  Chile để chia sẻ kinh nghiệm duy trì sự sống của những người bị cô lập trong một thời gian dài nhiều tháng.
 
Al Holland, một chuyên gia về tâm lý của NASA, cho biết: “Một trong những điều mà chúng tôi thấy cần làm ngay là  tạo ra một khu vực cộng đồng luôn luôn được chiếu sáng, một khu thứ hai luôn chìm trong bóng tối để ngủ và một khu vực thứ ba để làm việc”.
 
Trưởng đoàn NASA Michael Duncan nói chính quyền cần bổ sung chế độ rèn luyện thân thể trong lịch sinh hoạt hằng ngày. Ông Duncan cho biết thêm các phi hành gia trước khi bay vào vũ trụ luôn luôn được tập luyện trước. Thợ mỏ cũng vậy. Chương trình tập luyện được lập trình phù hợp với khẩu phần mỗi ngày.
 
Thời khóa biểu hằng ngày của 33 thợ mỏ được phân chia như sau: Thức dậy lúc 7 giờ 30 phút, ăn điểm tâm (bánh mì nhân thịt và yaourt hoặc sữa). Sau đó, thảo luận nhóm, đọc thư nhà và viết thư trả lời.
 
Ăn tối lúc 20 giờ. Ngủ lúc 22 giờ  hoặc 23 giờ.

 

Kỳ tới: Chiến dịch San Lorenzo

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo