xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dựng quan tài để trả thù chủ nợ

Theo TRÙNG KHÁNH (Pháp Luật TPHCM)

Chủ của hai chiếc quan tài không muốn ai đến mua đấu giá đất bị kê biên.

Gần đây, nhiều người dân ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu bức xúc trước việc làm khó chấp nhận của một cá nhân trên địa bàn.  
 
Mua quan tài làm từ thiện (?!)
 
Đó là ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ nhiệm CLB Kinh tế nông thôn thuộc báo Kinh Tế Nông Thôn đặt văn phòng liên lạc tại địa phương trên.

Cớ sự phát sinh từ việc bà Nguyễn Thị Bích Đào, người đang chung sống với ông Thọ như vợ chồng, bị kiện đòi nợ. Năm 2009, bà Đào thế chấp một phần đất của mình để vay của bà Trần Thị Cẩm Liên (ngụ Vũng Tàu) gần 200 triệu đồng. Đất ấy nằm gần nhiều phần đất khác của ông Thọ. Án tòa xử bà Đào phải trả nợ nhưng bà Đào không chịu thi hành án (THA). Do vậy, Chi cục THA dân sự huyện Xuyên Mộc đã kê biên, phát mại đất của bà Đào.
 
img
 
Hai chiếc quan tài này đặt sát bên diện tích đất đấu giá. Ảnh: TK
 
Một người dân nhà gần đó kể lại, chỉ ít ngày sau khi chi cục đo đất, đóng cọc, ông Thọ đã đem về đây hai chiếc quan tài mới. Ông Thọ cho xây gạch, lợp mái tôn trên phần đất của mình nằm kế ngay lối ra vào của phần đất chuẩn bị phát mại rồi đặt hai quan tài vào trong. Hỏi “Sao để đó?”, ông đáp: “Mua để làm từ thiện”.
 
Bà Liên, người được THA, khóc ròng: “Đã có người tới xem đất nhưng khi nhìn thấy hai chiếc quan tài đặt vậy, họ lắc đầu rồi bỏ đi ngay. Đến giờ đất vẫn chưa bán được”. Ông Nguyễn Văn Nhị, Chi cục phó Chi cục THA dân sự huyện Xuyên Mộc, cho biết: “Thời gian phát mại đã hết. Sắp tới, chúng tôi sẽ hạ giá đất theo quy định để tiếp tục rao bán”.
 
Đe người được THA
 
Người dân và chính quyền địa phương cảm thấy lạ về cách làm từ thiện của ông Thọ. Họ cho rằng ông Thọ phải có mục đích nào đó khác hơn… Trong vai một người muốn mua phần đất đấu giá, PV được ông Thọ nhiệt tình dẫn ra tận nơi giới thiệu về hai chiếc quan tài và mục đích chính của việc đặt nó tại đây. 
 
Ông Thọ giới thiệu mình là phóng viên, có hơn 10 năm công tác nên rành về luật và biết… lách luật. Ông khẳng định: “Anh đã khóa luật bằng cách để hai quan tài trên phần đất của thằng cháu đứng tên chứ không để trên phần đất THA. Trước khi đặt, anh đã báo với chính quyền, đoàn thể tại xã, tổng biên tập báo là anh làm từ thiện như thế đấy. Ai cần thì cho. Hai cái có mấy triệu bạc, hết lại chở hai cái khác tới. Luật không làm được gì anh mà còn phải khen anh nữa (!)”.
 
Tuy vậy, suốt thời gian nói chuyện, ông Thọ không ngớt “hù dọa” rằng đất này chỉ có một lối đi. Ông Thọ nhận định chẳng có người đi mua đất nào thích nhìn thấy hai chiếc quan tài đặt ngay lối ra vào. Ông nói: “Nếu mua ở mà có tranh chấp thì em có chịu được hay không…?”.
 
Cuối cùng, sau một hồi vòng vo, ông Thọ cũng bộc lộ rõ ý đặt quan tài để “trả thù” bà Liên, để không ai mua đất.
 
“Anh đã xin đừng kê biên để anh gom tiền trả nhưng bà Liên muốn làm anh mất mặt. Tụi THA cũng giỡn mặt anh. Nó mà không đến xin lỗi anh thì đừng mong lấy lại tiền. Nhà nước không thể thi hành bản án này. Nếu thỏa thuận vui vẻ đàng hoàng, anh sẵn sàng dỡ quan tài ra. Không thì để đây muôn thuở. Thằng nào có gan mua đất này thì anh cũng có gan để quan tài vậy suốt đời”.
 
Ông Thọ còn tính: “Có người định mua đất rồi xây tường lên cao che quan tài. Nhưng anh sẵn sàng nâng quan tài lên. Chống mối mọt, luật nào cấm?”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo