xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an xã thiếu sót (?)

Bài và ảnh: Kim Cương

Gia đình nạn nhân không đồng ý với kết luận ban đầu của cơ quan chức năng rằng nạn nhân chết do ngạt thở vì tự tử

Liên quan đến cái chết của ông Trần Ngọc Đường tại trụ sở UBND xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom - Đồng Nai hôm 9-9, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ vào chiều 14-9, thượng tá Lý Quang Dũng - Trưởng Công an huyện Trảng Bom - cho biết sau khi xảy ra sự việc, công an huyện và các cơ quan pháp y đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Kết quả cho thấy ông Đường chết là do ngạt thở.
 
Cơ quan công an không xác định được những dấu hiệu liên quan đến tác động ngoại lực khiến ông Đường tử vong.
 
Trả lời câu hỏi “vì sao một người say mèm nhưng lại bị công an tạm giữ trong nhiều giờ, cơ quan công an cũng không cử người giám sát?”, thượng tá Dũng cho biết công an huyện đã đề nghị Công an xã Thanh Bình giải trình. Công an xã Thanh Bình đã thiếu sót trong quy trình công tác nên để xảy ra vụ việc trên.
 
Hiện lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo xử lý kỷ luật theo quy định đối với các cán bộ liên quan.
 
 
img
Bà Trịnh Thị Lương bên bàn thờ chồng - ông Trần Ngọc Đường


Như Báo NLĐ ngày 14-9 đã thông tin, chiều 9-9, sau khi nhậu say, ông Trần Ngọc Đường (52 tuổi, ngụ ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình) xích mích với hàng xóm nên bị công an xã mời đến trụ sở để làm việc. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an xã Thanh Bình đến báo cho gia đình biết ông Đường đã chết tại hội trường UBND xã.
 
Người nhà ông Đường kể lại: Lúc 18 giờ ngày 9-9, bà Trịnh Thị Lương, vợ ông Đường, mang cơm lên UBND xã cho ông ăn nhưng không được gặp. Bà đành gửi cơm lại rồi về nhà, một lúc sau thì nghe tin ông đã chết.
 
Chị Trần Thị Kim Chi, con gái ông Đường, cho biết khi chị đến hội trường UBND xã Thanh Bình thì thấy cha đã chết trong tư thế bị treo cổ bởi một sợi dây thắt lưng tròng vào cổ, đầu còn lại của  dây thắt lưng buộc vào song cửa sổ của hội trường UBND xã.
 
Công an nói ông Đường chết do treo cổ, nhưng người nhà ông Đường cho rằng chuyện đó khó có thể xảy ra vì ông chết trong tư thế ngồi co, hai tay chống vào tường nhà, cách đó 2 m là chiếc mũ, điếu cày và quần tây của ông được xếp ngăn nắp.
 
“Chết trong tư thế ngồi thì làm sao gọi là thắt cổ được. Qua quan sát bằng mắt thường, tôi không thấy dấu hiệu cha tôi chết do treo cổ” - chị Chi bức xúc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo