xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án bé gái 12 tuổi bị bán vào “tổ quỷ”

Theo VÕ BÁ (Pháp Luật TPHCM)

Từ việc em bé bán vé số mất tích đã hé lộ đường dây mua bán trẻ em vào hoạt động mại dâm.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ mất tích của em Trần Thị Nhi (12 tuổi, tạm trú Dĩ An, Bình Dương). Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Thị Hoa - chủ quán cà phê Trâm Anh (ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An) để làm rõ các dấu hiệu liên quan đến việc mất tích của Nhi.
 
Một vụ mua bán trẻ em
 
Năm 2009, em Nhi được mẹ là Trần Thị Sáu (ngụ Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa) dẫn vào TP.HCM bán vé số dạo. Cách đây hơn 20 ngày (ngày 25-8), Nhi xin phép mẹ ra khỏi nhà trọ đi chơi rồi không thấy trở về nữa. Chị Sáu cho biết Nhi nghỉ học từ lớp 5, hằng ngày theo mẹ bán vé số kiếm sống, lúc về nhà em quanh quẩn bên mẹ, không dám đi đâu xa.
 
Chị Sáu nói trong nước mắt: “Hôm đó cháu bận quần ngắn đen, áo vàng dài tay, xin tôi 12.000 đồng ra ngoài mua thứ gì đó và không trở về nữa!”. Một người hàng xóm tình cờ nhìn thấy Nhi bị một thanh niên khống chế đưa lên xe gắn máy rồi phóng đi rất nhanh.
 
Hai ngày sau khi Nhi mất tích, mẹ em nhận được số điện thoại lạ (số 0166994613…) nhá tới. Hoàng (anh của Nhi) gọi lại số máy này thì nghe tiếng Nhi trả lời: “Em bị người ta bán cho quán cà phê tại ngã ba Cây Điệp, anh cứu em với!”. Nhi cúp máy ngay sau đó. Anh Hoàng gọi lại vài lần thì một người đàn ông cho biết ông là khách uống cà phê tại quán, cho Nhi mượn điện thoại nhá về nhà.
 
img
 
Bà Trần Thị Sáu - mẹ của Nhi khóc ngất khi kể lại việc con bị lừa bán vào quán cà phê đèn mờ. Em Trần Thị Nhi đã mất tích sau khi rời khỏi quán (ảnh nhỏ).

Trưa 13-9, thêm một số điện thoại lạ nhá vào máy điện thoại anh Hoàng, khi anh gọi lại thì Nhi bắt máy. Nhi nói hiện bà chủ quán quản em rất chặt, không cho về nhà vì bà đã bỏ tiền mua Nhi từ người khác. Ngay sau đó, Nhi tắt máy.
 
Lập tức, anh Hoàng rủ thêm người bạn tìm đến quán cà phê đèn mờ Trâm Anh ở ngã ba Cây Điệp tìm hiểu thực hư. Vừa bước chân vào quán anh đã thấy Nhi đang ngồi tiếp khách uống cà phê. Nhi chưa kịp nói được mấy câu với anh thì bị hai thanh niên mặt mày bặm trợn đến can thiệp. Anh Hoàng bị dọa đánh nên phải bỏ chạy ra ngoài.
 
Hé lộ đường dây mại dâm
 
Chiều 14-9, theo chỉ dẫn của anh Hoàng, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã xâm nhập quán cà phê Trâm Anh. Quán thiết kế một gian phòng phía ngoài, lối đi nhỏ nằm bên cạnh dẫn ra phía sau có hai dãy chòi lá (khoảng 20 chòi) um tùm, ẩm thấp. Các tiếp viên ăn mặc hở hang nói chúng tôi chạy xe ra sau chòi, hơn chục xe gắn máy đang dựng song song sát chòi. Vào đây, khách nằm trên võng, các cô gái ngồi hoặc nằm chung võng với khách.
 
Một tiếp viên tên Ngân mặc áo hai dây, ước chừng hơn 15 tuổi nói quê ở Cần Thơ. Ngân  không ngần ngại nhảy lên ngồi chung võng với khách để “uống cà phê”. Đưa mắt nhìn các chòi xung quanh, chúng tôi thấy các cô bé trẻ tuổi khác cũng nằm gọn trong lòng khách. Ngân tiết lộ: “Ở đây toàn “đào nhí” không hà, có cô bé quê Thanh Hóa nhỏ nhất mới 12 tuổi đó anh”.
 
Chúng tôi giả vờ yêu cầu “vui vẻ” với “đào” của quán Trâm Anh. Một nữ tiếp viên thẳng thắn đáp trả: “Muốn đi khách sạn thì đóng cho bà chủ 1 triệu đồng. ở đây khác với quán khác, bà chủ phải mua các cô gái trẻ nên khi đi khách sạn thì phải đóng tiền”.
 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin do Pháp Luật TP.HCM cung cấp, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Dĩ An đã lấy lời khai mẹ của Nhi về nghi án Nhi bị bắt cóc bán vào “động quỷ” trên.
 
Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã ập vào kiểm tra quán cà phê Trâm Anh, qua đó lực lượng kiểm tra lập biên bản vi phạm về việc quán không ký hợp đồng lao động với tiếp viên, trong đó có người mới 13 tuổi.
 
Tại cơ quan công an, bà Hoa (31 tuổi, quê ở Thanh Hóa) khai có nhận Nhi vào quán làm phục vụ nhưng đã cho Nhi nghỉ việc ngay từ lúc phát hiện anh của Nhi đến quán tìm em. Nay đã hơn năm ngày, Nhi vẫn chưa trở về nhà và đang ở đâu không rõ.
 
Theo Công an xã Tân Đông Hiệp, bà Hoa thuê mặt bằng mở quán cà phê Trâm Anh hơn một năm nay nhưng không có giấy phép kinh doanh, quán nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt nhưng vẫn tái phạm. Ngoài ra, cách đây không lâu tại quán xảy ra trường hợp tiếp viên câu kết với đối tượng bên ngoài tổ chức cướp xe của khách đến uống cà phê.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo