Uyên tốt nghiệp đại học ngành ngoại thương nhưng lại mở công ty thiết kế mỹ thuật cho ngành in ấn, quảng cáo. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hy Chi của chị đã được khách hàng đón nhận, tin tưởng. Sự thành công của chị được xã hội công nhận qua các danh hiệu “Thanh niên tiên tiến”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” của TPHCM và trở thành nhân vật được quan tâm của báo chí.
Bây giờ, sau hơn 15 năm trên thương trường, đã gần 40 tuổi, Uyên vẫn xinh đẹp, thanh mảnh và giữ được nụ cười tươi tắn. Chị đã có cuộc trò chuyện với Thế giới Phụ nữ.
. Chị phát hiện điều gì ở bản thân?
- Chị Lê Như Đoan Uyên: Tôi đã có thể “vào bếp”. Một điều trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến. Các con tôi tự hào đến mức khoe với bạn bè “muốn ăn bánh gì chỉ cần nói là má làm được”. Một người phụ nữ có thể “tung hoành” ở trong bếp, là hình ảnh mới mẻ của tôi. Ở độ tuổi gần 40, tôi mới thật sự biết đến sự thú vị của một bà nội trợ.
Ở nhà, tôi không có người giúp việc, 3 con trai rất vui vẻ cùng mẹ vào bếp và sẵn sàng tiêu thụ hết các thành phẩm bếp núc của mẹ. May là tài làm bếp của mẹ không tệ! Cậu út, lớp 2, đã có thể đạp xe đạp đi siêu thị mua nguyên vật liệu cho mẹ. Hai cậu anh-một đang học lớp 8 và một đang học lớp 6- có thể cùng nhau bày biện một bàn ăn tươm tất từ món mẹ đã làm. Tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời khi nấu ăn như một trò giải trí của mấy mẹ con.
Mẹ con chị Lê Như Đoan Uyên trong một chuyến dã ngoại (ảnh do nhân vật cung cấp)
Bên cạnh đam mê viết thư pháp từ hồi sinh viên, tôi còn thích cắm hoa, học đàn piano... toàn những chuyện mà tôi đã từng cho là không thể nào kiếm ra thời gian rảnh để thực hiện. Ngày trước, tôi lao vào công việc, bỏ qua rất nhiều thứ. Bây giờ, tôi học cách thưởng thức cuộc sống và thấy cuộc đời đẹp làm sao. Bí quyết là luôn giữ được sự cân bằng.
. Vai trò của nữ tổng giám đốc được chị đảm trách thế nào?
- Kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc giúp tôi xử lý mọi việc nhanh gọn hơn, chính xác hơn nên đỡ tốn thời gian và suy nghĩ. Khi tôi có được một đội ngũ cộng sự tài năng, đạo đức, tôi đỡ phải vất vả. Nhiệm vụ của tôi là giữ họ lại công ty bằng sự tôn trọng, tin tưởng, hợp tác... Tôi vẫn yêu thích công việc của một doanh nhân, nhưng bây giờ tôi là một doanh nhân biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
. Chị dạy dỗ các con thế nào?
- Các con tôi nhập tâm câu “Má nói phải nghe lời, má biểu phải làm liền”.
Má cưng con nhưng nghiêm khắc lắm đấy. Ngay khi con còn nhỏ, chúng phải biết “luật” của gia đình. Nhà tôi có nguyên tắc: không được xem tivi nếu các con chưa học xong bài; game online là tuyệt đối cấm, đi về là phải khoanh tay chào lễ phép... Vi phạm là bị phạt ngay.
Theo nhận xét của bạn bè thì “con nhà Uyên ngoan lắm”. Họ hay nói vui: “Đáng “lo” lắm, các con trai của má Uyên lớn lên lấy vợ, chắc nấu cơm cho vợ ăn vì được má huấn luyện kỹ lưỡng”.
. Phụ nữ thường thích đẹp, chị có phải tốn thời gian và tiền bạc cho khoản này?
- Không hề! Tôi ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm, ngon giấc, như vậy là chăm sóc da rồi. Tự nấu ăn nên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực đơn nhiều rau xanh, cũng là làm đẹp rồi. Còn khi làm bánh, đủ các thứ trái cây, trộn với sữa, tôi hay sẵn tay làm luôn thành mặt nạ dưỡng da... Nội trợ là môn thể dục rất hiệu quả nhờ đó mà giữ được vóc dáng gọn gàng.
Tôi rất yêu thiên nhiên, trong nhà, ngoài vườn, đều có nhiều cây xanh, hoa cỏ. Giữ được tinh thần luôn bình an, thư thái, không nóng giận, không suy nghĩ tiêu cực, đó là bí quyết của trẻ đẹp.
Tôi hài lòng với gia đình hiện tại, đặc biệt là có 3 con trai làm bạn.
. Ba má Uyên nghĩ sao về “con gái rượu”?
- Ba tôi nói đến bây giờ ông mới thấy con gái có đủ công dung ngôn hạnh, chứ trước đây con gái mà cứ suốt ngày công với việc!
Bình luận (0)