xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tưng bừng đại lễ

Bài và ảnh: Thế Dũng

Sáng nay (1-10), đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội chính thức khai mạc. Hàng chục ngàn du khách đã có mặt tại thủ đô để hòa vào sự kiện trọng đại của dân tộc

Hà Nội đang khoác lên mình bộ áo mới với cờ hoa rực rỡ phủ khắp nơi. Không khí hân hoan chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội lan tỏa từ trong nhà ra ngoài ngõ và khắp đường phố Hà thành.
 
Dòng sông hoa trên phố
 
Dọc hai bên các đường phố hướng về khu vực hồ Gươm như Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Hàng Bài, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào..., cờ đỏ, đèn lồng, áp phích, biểu ngữ rợp trời. Khắp các con phố cổ, đường phố trung tâm và các điểm di tích lịch sử, văn hóa, vui chơi giải trí của Hà Nội cũng được tô điểm bởi hàng ngàn chậu hoa, cảnh và những vườn hoa với đủ sắc màu nằm nối nhau như dòng sông hoa.
 
Tại khu vực trung tâm, “trái tim” của lễ hội mừng thủ đô 1.000 năm tuổi là hồ Gươm, một sân khấu ngoài trời hoành tráng được dựng lên bên cạnh tượng vua Lý Thái Tổ, nơi diễn ra lễ khai mạc 10 ngày đại lễ. Hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi... đang thực hiện lễ dâng hương và các màn múa hát.

 

img

Đội quân nhạc sẵn sàng cho lễ khai mạc

 
Đội binh hùng dũng, hiên ngang tiến vào sân khấu làm cho không khí nơi đây trở nên thiêng liêng và oai hùng như sức mạnh trường tồn của dân tộc. Tiếp đó là tiếng kèn, tiếng trống...do 100 chiến sĩ quân nhạc biểu diễn ngân vang hừng hực khí thế...
 
Tại 6 sân khấu chính được dựng quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám và các sân khấu ở những điểm văn hóa, trung tâm các quận, huyện, những công đoạn cuối cùng đã hoàn thành, chuẩn bị cho 10 ngày Hà Nội tràn ngập trong sắc màu và âm thanh.
 
Đông nghẹt du khách
 
Ấn tượng và sức lôi cuốn của Hà Nội trong 10 ngày diễn ra lễ kỷ niệm 1.000 năm của thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình làm ngất ngây hàng triệu người dân Hà Nội cùng hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước.
 

Phương án 2 cho lễ khai mạc

Vì lo ngại Hà Nội sẽ đổ mưa vào ngày 1-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết đã lên phương án 2 cho lễ khai mạc đại lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra, chương trình nghệ thuật “Đêm hồ Gươm lung linh” diễn ra vào tối 1-10 cũng có nguy cơ bị “dính” mưa. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, nếu trời mưa nhỏ thì chương trình vẫn diễn ra như kế hoạch nhưng nếu mưa lớn quá thì phải hủy. 

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo  vào sáng sớm 1-10, khu vực Hà Nội có mưa rào, lượng mưa dao động 10-25 mm, ngày nắng 32°C.

Đến chiều tối 30-9, dọc các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Gươm, các tuyến phố cổ, phố cũ kéo dài ra đến các huyện ngoại thành đã chật cứng xe cộ và khách du lịch từ khắp nơi tụ về để được tận hưởng không khí đại lễ. Khắp khu vực quận Hoàn Kiếm và hồ Gươm, đi đâu cũng bắt gặp cảnh du khách chen chân chụp ảnh trên các sân khấu ngoài trời, trên cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, khu phố cổ...
 
Du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi được ngồi xe xích lô, xe điện chạy quanh phố phường. Từng đoàn xe chở du khách nối đuôi nhau giữa rừng cờ hoa càng khiến không khí lễ hội của đường phố thêm rộn ràng.
 
Anh Nguyễn Hoàng Long, một người đạp xe xích lô du lịch, bộc bạch: “Từ sáng sớm đến hết hôm nay, tôi và anh em trong đội gần như không được nghỉ vì phải phục vụ hết đoàn khách này đến đoàn khách khác. Chưa bao giờ Hà Nội đầy ắp du khách như vậy”.
 
Chị Cao Phương Nga (ngụ quận Lê Chân - Hải Phòng) cùng gia đình đã có mặt tại Hà Nội từ sáng 30-9 để đón những ngày nghỉ cuối tuần trong không khí của đại lễ. Chị cho biết đây là sự kiện ngàn năm có một và chị cũng như nhiều bạn bè, người thân không thể bỏ lỡ. “Tôi và người nhà hoàn toàn bất ngờ về sự rực rỡ, sạch đẹp và chan hòa của thủ đô Hà Nội. Thật tiếc cho những ai không kịp về thủ đô trong những ngày này”.
 
Tại những phố Tây như Hàng Bạc, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện..., hàng trăm du khách nước ngoài xuống đường bát phố, tranh thủ ghi hình và ngồi nhâm nhi bia tươi trên vỉa hè. Trên tuyến phố mua sắm Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bạc..., các cửa hàng bán đồ lưu niệm, trang sức, quần áo cũng chật cứng du khách.
 
 
img
Khu phố Lương Ngọc Quyến tấp nập du khách
 
 
Các khách sạn trong khu phố cổ và nhiều nơi trong TP đã được đặt kín phòng từ nhiều tuần qua. Không ít du khách ngoại tỉnh vì chủ quan không đặt phòng trước đành ngậm ngùi dời ra khu vực xa trung tâm hoặc tá túc tại nhà người thân. Tuy nhiên, theo nhiều chủ khách sạn, lượng khách đổ về Hà Nội vẫn chưa dừng lại và sẽ còn tăng nhanh trong những ngày tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo