Bà Anna Ardin. Ảnh: SMH
Trong khi đó, Julian Assange tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ tên tuổi ông mà kẻ ném đá giấu tay có thể là CIA hoặc quân báo Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera, ông Assange nói ông từng bị tình báo Úc cảnh báo rằng ông sẽ dính vào một vụ “gài bẫy” nào đó. Nghi ngờ của ông Assange không phải không có cơ sở.
Chỉ vì không chịu dùng bao cao su?
Vụ án diễn ra vào mùa thu vừa qua, có nhiều tình tiết ly kỳ, theo nhật báo Anh Daily Mail số ra ngày 29-8. Tờ báo cho biết ngày 18-8, cảnh sát Stockholm khởi tố bị can Julian Assange về tội hiếp dâm và quấy rối tình dục. Viện công tố sau đó phát lệnh bắt giam bị can. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, Viện công tố bỏ tội hiếp dâm. Bị can Assange chỉ bị cáo buộc tội quấy rối tình dục.
Tờ Daily Mail cho biết thêm họ có trong tay bản sao lời khai của hai nguyên đơn gọi tắt là bà A và bà B tại bót cảnh sát với nhiều chỗ bị tẩy xóa rất khó đọc có thể tóm tắt như sau:
Ngày 11-8, Julian Assange bay đến Stockholm để diễn thuyết trong một cuộc hội thảo do Đảng Dân chủ Xã hội tổ chức vào ngày 14-8. Người đứng ra tổ chức là bà A (sau này được báo chí địa phương xác định là bà Anna Ardin) khoảng 25 tuổi. Dù chưa gặp lần nào nhưng bà A rất hâm mộ Assange. Bà còn mời Assange về nhà ở đậu trong thời gian lưu trú tại Stockholm.
Theo lời khai của nguyên đơn A, ngày đầu tiên hai người đi ăn tối rồi trở về nhà quan hệ tình dục. Bà hơi phật lòng khi phát hiện ông Assange không dùng bao cao su. Ngày hôm sau, tại cuộc hội thảo Assange gặp bà B cũng tóc vàng nhưng trẻ hơn bà A một chút. Bà B thần tượng ông Assange như ngôi sao nhạc rock và tìm cách tiếp cận thần tượng.
Hai người gặp nhau tại hội thảo, đi ăn rồi quan hệ tình dục với nhau. Một nguồn tin của cơ quan điều tra cho biết bà B có yêu cầu Assange dùng bao cao su nhưng sáng hôm sau lại phát hiện điều ngược lại. Assange, như mọi khi, đổ thừa do “trục trặc kỹ thuật”. Nhưng điều làm cho bà B bực tức hơn hết là trong suốt 45 phút di chuyển từ quán ăn đến nhà, Assange không đếm xỉa gì đến bà mà chúi mũi vào laptop đọc mail và móc điện thoại di động viết blog.
Sau đó, bà B than phiền ông Assange không những không gọi bà như đã hứa mà còn từ chối trả lời điện thoại. Tức tối, bà B gọi bà A (hai người biết nhau tại hội thảo) tâm sự. Cả hai tá hỏa khi biết Assange qua đêm với họ cách ngày.
Lầu Năm Góc bị nghi ngờ
Sau đó, có tin cả hai nạn nhân của người đàn ông quyến rũ đã yêu cầu Assange đi khám bác sĩ xem có mắc bệnh gì không, nhất là bệnh HIV/AIDS. Họ cũng sợ mang thai ngoài ý muốn. Yêu cầu của họ đều bị Assange từ chối.
Quá bức xúc, họ đến bót cảnh sát trình bày sự việc. Tiếp họ là một nữ cảnh sát và hai cảnh sát nam, trong đó có một người thuộc đội cảnh sát hình sự. Và sau đó là lệnh bắt giam Assange của cơ quan công tố với nghi vấn hiếp dâm và quấy rối tình dục.
Ai cũng biết phụ nữ Thụy Điển rất thoải mái trong vấn đề quan hệ tình dục. Do đó, trước tin đồn của báo chí địa phương vụ án hiếp dâm này do Lầu Năm Góc dàn cảnh, bà A - tức bà Anna Ardin - đã bác bỏ mọi liên hệ với bộ quốc phòng Mỹ.
Tình tiết mới trong lệnh truy nã nghi phạm Julian Assange lần này là tòa án Stockholm và Viện Công tố Thụy Điển lập lại tội danh hiếp dâm và buộc thêm tội cưỡng dâm. Chưa rõ đã có phát hiện gì mới trong quá trình điều tra vụ án.
Kỳ tới: “Thập diện mai phục” WikiLeaks
Bình luận (0)