Cơn sốt vé kinh hoàng trong buổi bán vé duy nhất qua các đại lý vào hôm qua, 16-12, đã khẳng định điều đó. Kể từ giữa năm 2008 đến nay mới lại có một cơn sốt vé đỉnh cao lặp lại. Lần này, đối thủ không phải là Olympic Brazil nhưng mức độ cuồng nhiệt cũng lên đến đỉnh điểm.
Từ 6 giờ, hàng ngàn người đã đổ dồn về khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình để xếp hàng chờ đợi mua vé. Dù nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống tới 8°C nhưng càng gần đến giờ các quầy vé mở cửa, lượng người đổ về sân Mỹ Đình càng đông.
Không dưới một vạn lượt người đã xếp hàng nhưng chỉ có khoảng 6.000 vé được bán. Điều làm buồn lòng những người hâm mộ chân chính là ngay trong buổi chiều 16-12, chính tại nơi họ xếp hàng mua vé thì dân phe đã “họp chợ” bán vé với mức giá trên trời.
Hàng ngàn người xếp hàng mua vé sáng 16-12
Dù mua được hay chưa thể có vé nhưng cuộc vật lộn để tiến gần tấm vé đã tiêu tốn không ít thời gian, công sức và cả tiền bạc của người hâm mộ. Trong khi đó, cách phát hành vé của BTC vẫn không có nhiều biến chuyển.
Thế nên rất nhiều CĐV chỉ biết thốt lên: “Tình yêu đội tuyển không dành cho tất cả!”. Vé chợ đen đã được đẩy lên mức từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/cặp trong buổi chiều 16-12.
Bình luận (0)