Tuy nhiên, tất cả cũng đều là những gương mặt đã nổi lên từ AFF Cup 2008 hoặc SEA Games 2009 trong khi những nhân tố mới có thể gây bất ngờ cho các đối thủ trong khu vực thì tuyển VN không có. Sỹ Mạnh, Đình Luật hay Anh Đức chưa đủ tầm để tạo nên ảnh hưởng lớn trong lối đá của đội.
Nếu Malaysia gây bất ngờ bằng dàn cầu thủ trẻ đang có phong độ sung mãn thì hai đội bóng vào bán kết khác là Philippines và Indonesia lại thành công nhờ phương pháp mà Singapore từng áp dụng thành công là sử dụng cầu thủ nhập tịch. Chân sút gốc Uruguay Cristian Gonzales của Indonesia đang nổi lên là tiền đạo nguy hiểm nhất AFF Cup 2010 khi ghi cả hai bàn trong trận bán kết giúp đội bóng của HLV Alfred Riedl vào tranh ngôi vô địch. Việc LĐBĐ Indonesia mạnh dạn sử dụng ngoại binh nhập tịch đã được người hâm mộ Indonesia ủng hộ và kết quả mà đội nhà đạt được đã chứng tỏ sự đúng đắn của những người làm bóng đá xứ sở vạn đảo.
Trước đây, nhiều CĐV VN thường bày tỏ quan điểm cho rằng sẽ không hay nếu sử dụng ngoại binh nhập tịch, thậm chí nếu vô địch thì cũng chẳng vui. Tuy nhiên, quan điểm này xem ra đã lỗi thời bởi với sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp VN, nhiều ngoại binh đã có nhiều đóng góp hữu ích cho các CLB trong nước và được người hâm mộ ghi nhận. Sẽ thật vô lý nếu các ngoại binh nhập tịch này bị từ chối mong muốn được đóng góp công sức, tài năng cho tuyển quốc gia.
Thái Lan trước đây cũng có quan điểm giống bóng đá VN nhưng ở AFF Cup 2010, họ cũng đã trình làng một ngoại binh nhập tịch. Đó là xu thế rất bình thường và tất yếu của bóng đá thế giới. Nếu tuyển VN có Kesley Alves, Rogerio Nguyễn và Đinh Hoàng La có lẽ việc bảo vệ ngôi vương đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Bình luận (0)