xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện trả thi thể người bị tai nạn về hiện trường!

Theo Nguyễn Phúc (Thanh Niên)

Trong hai ngày qua, nhiều chiến sĩ CSGT Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và người dân hết sức bức xúc trước cách mà BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị hành xử với thi thể một người bị tai nạn giao thông...

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng gần 11 giờ ngày 21-12, tại đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Lê Duẩn (TP Đông Hà, Quảng Trị), xe máy mang BKS 73N3-6664 do ông Lê Văn Vững (SN 1950, trú KP10, P.5, TP Đông Hà) điều khiển chở theo ông Lê Thi (SN 1953, trú xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) va chạm với xe tải mang BKS 74K-1198 do anh Phạm Xuân An (trú KP6, P.5, TP Đông Hà) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông Thi và ông Vững đều tử nạn (ông Vững chết một ngày sau tại BV).
 
Ngày 23-12, thiếu tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đông Hà, cho biết ngay khi tai nạn xảy ra, ông cùng một số chiến sĩ khác đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Lúc này thấy ông Thi vẫn còn thoi thóp mà xe cấp cứu lại chưa đến nên một cán bộ của đội đã gọi một xe taxi của hãng Mai Linh (tài xế là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, 52 tuổi) ở gần đó nhờ chở nạn nhân vào BV. “Tôi xác nhận lúc đó nạn nhân vẫn còn thở dù rất yếu… Tôi nghĩ còn nước còn tát, biết đâu cứu được một mạng người nên mới nhờ vả xe taxi chứ”, thiếu tá Hùng kể lại.
 
Thế nhưng, điều trái khoáy đã xảy ra khi chừng hơn 30 phút sau, chị Tâm lại chở thi thể của ông Thi trở về hiện trường vụ tai nạn với lý do “BV không nhận xác”. Theo lời kể của chị Tâm, khi chị cho xe chạy thẳng vào phòng Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị không có ai đưa nạn nhân vào phòng mà chỉ có một bác sĩ đến kiểm tra nạn nhân ngay ở trên xe taxi. “Ông ấy kiểm tra một hồi rồi quay lại nói với tôi là “nạn nhân đã chết” rồi bỏ đi luôn…”, chị Tâm nói.
 
Cũng theo chị Tâm, sau đó 2 bảo vệ của BV khuyên chị chạy thẳng xe vào nhà xác để gửi thi thể tạm, chờ người nhà nạn nhân đến nhận. Chị đã đánh xe ra sau, nhưng thấy nhà xác cũng không có ai nên điện thoại về tổng đài công ty, Đội CSGT TP báo cáo lại vụ việc và nhận được yêu cầu cứ dừng ở đó và đợi. “Khoảng 20 phút sau, một người khác mang đồng phục của bảo vệ BV tới nói với tôi rằng họ không thể cho tôi đưa nạn nhân vào đây vì không có chiến sĩ CSGT nào đi theo. Không còn cách nào khác tôi phải chở nạn nhân quay lại hiện trường”, chị Tâm bức xúc.
 
Về thông tin "không có CSGT đi theo", thiếu tá Hùng khẳng định: “Chúng tôi chỉ có 4 người mà tai nạn lại xảy ra giữa điểm giao đường quốc lộ nên không có ai đi theo chị Tâm ngay lúc đó. Nhưng khoảng 10 phút sau, tôi đã cử cấp dưới là thiếu tá Trần Quang Thái đến BV để xin phép gửi xác nhưng không được chấp nhận. Tiếp tục, lãnh đạo của tôi là thượng tá Hồ Ngọc Thiên (Phó trưởng Công an TP) đã điện thoại trao đổi với lãnh đạo BV nhưng cũng không có kết quả”.
 
Về việc này, ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nói: “Chỉ những trường hợp có sự gửi gắm của cơ quan pháp y, lực lượng chức năng thì chúng tôi mới đồng ý chứ về nguyên tắc thì nhà xác của BV không có trách nhiệm nhận xác của những người đã chết ở ngoài BV”. Khi được hỏi đã có lãnh đạo công an trao đổi với lãnh đạo BV, ông Tuấn nói: “Hôm đó tôi không trực lãnh đạo BV nên tôi không rõ...”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo