Bài học thất bại của bóng đá VN trước Malaysia dường như chưa được các cầu thủ Indonesia học thuộc để rồi chịu thảm bại 0-3 trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 diễn ra tối 26-12 trên sân Bukit Jalil.
Giống như trận bán kết với tuyển VN trên sân nhà, Malaysia vẫn chủ động chơi chậm trong hiệp 1 trước khi bất ngờ tăng tốc trong hiệp 2. Những tưởng lối chơi đó của Malaysia sẽ dễ bị HLV Riedl có phương án đối phó, nhất là khi đội chủ nhà còn bị áp lực tâm lý đầu hiệp 2.
CĐV Malaysia chiếu đèn laser vào mặt thủ môn Markus của Indonesia, buộc trọng tài chính phải cho hoãn trận đấu 8 phút theo yêu cầu của đội khách. Nhưng trong thời điểm mà Indonesia tưởng đã khắc chế được đội chủ nhà thì các học trò của HLV Rajagobal lập tức trừng phạt sự chủ quan của đối thủ.
Ashari sau bàn nâng tỉ số 2-0 cho Malaysia. Ảnh: REUTERS
Chỉ trong vòng 6 phút, từ phút 62 đến 68, trung vệ Hamka Hamzak của Indonesia hai lần mắc lỗi kèm người, tạo cơ hội cho Tahala đi bóng vào vòng cấm trước khi tung đường chuyền chính xác cho Safee Sali và Samsudin Ashari lần lượt đưa Malaysia dẫn trước 2-0. Ở bàn thắng ấn định tỉ số, hàng thủ Indonesia cũng mắc lỗi khi để Sali đánh đầu thoải mái.
Thất bại nặng nề khiến Indonesia có nguy cơ lần thứ tư lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch Đông Nam Á và HLV A. Riedl nhiều khả năng tiếp tục nhận biệt danh “Mr về nhì”. Trước trận, LĐBĐ Indonesia bị cảnh báo khi CĐV gây rối trong sân vận động trong lúc xếp hàng mua vé xem trận lượt về, diễn ra vào ngày 29-12.
Malaysia đang nổi lên như một quyền lực mới của bóng đá Đông Nam Á. Sau chiếc HCV SEA Games 2009, nhiều người vẫn cho rằng bóng đá Malaysia gặp may.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở AFF Suzuki Cup 2010 khi sử dụng 2/3 lực lượng là cầu thủ trẻ, HLV nội địa cũng như không có ngoại binh nhập tịch, rõ ràng Malaysia đang khiến cả Đông Nam Á nể phục.
Chính sách cấm ngoại binh thi đấu ở giải vô địch quốc gia của LĐBĐ Malaysia nhằm tạo cơ hội cho các tài năng trẻ đang gặt hái được kết quả. Nếu giành được ngôi vương, Malaysia sẽ trở thành đội đầu tiên sau Thái Lan thống trị cả hai giải đấu lớn nhất khu vực.
Bình luận (0)