Bé Trần Đình Hiếu
Bé Hiếu sinh ngày 14-7-2007, là con anh Trần Đình Hoàng (31 tuổi) và chị Phạm Thị Yến (29 tuổi). Gia đình anh Hoàng từ Lâm Đồng xuống Đồng Nai lập nghiệp và sống tại một khu nhà trọ ở khu phố này.
Hiếu được cha mẹ gửi giữ trẻ tại nhà bà Mai Thị Ngọc Bích ở khu phố 2 từ khi 15 tháng tuổi. Người phát hiện rkhả năng đặc biệt của Hiếu không phải là cha mẹ Hiếu mà là cô Lê Thị Duyên (một giảng viên trẻ, ở trọ tại nhà bà Bích). Hiếu thường xuyên qua nhà cô Duyên chơi và xem ti vi. Có lần thấy Hiếu đọc chính xác dòng chữ quảng cáo chạy trên màn hình tivi, cô Duyên ngờ ngợ Hiếu biết đọc nhưng vẫn cho rằng chắc Hiếu đọc "vẹt", nghe người lớn đọc nhiều lần rồi thuộc.
Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, thấy Hiếu cầm cuốn sách “Giáo trình tâm lý học đại cương” và đọc, cô Duyên thấy lạ rồi giở những trang sách ngẫu nhiên khác để Hiếu đọc. Thật bất ngờ, chữ nào Hiếu cũng đọc được. Nhiều người khi biết tin đã đưa sách, báo và viết chữ để thử Hiếu, dù những chữ khó đọc nhưng Hiếu vẫn đọc chính xác mà không cần phải đánh vần.
Cha mẹ Hiếu đều là công nhân đi làm cả ngày. Phần lớn thời gian Hiếu sống ở nhà bà Bích nên anh Hoàng và chị Yến không có điều kiện dạy chữ cho Hiếu một cách cặn kẽ. Chị Yến cho biết: “Từ khi cháu biết nói, tôi cũng có mua bảng chữ cái về dạy cháu, cốt để cháu nhận biết mặt chữ và con số. Vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, nhiều hôm tăng ca nên việc dạy chữ cho cháu cũng rất rời rạc và mang tính ngẫu hứng. Thấy cháu nhớ hết 29 chữ cái và đếm được đến 10 là chúng tôi mừng lắm rồi. Tôi thật sự bất ngờ khi nghe cô Duyên báo tin cháu biết đọc rành rỏi”.
Cũng như nhiều đứa trẻ bình thường khác, Hiếu rất năng động, thích khám phá và rất hồn nhiên. Nhiều người đến thử khả năng của Hiếu nhưng phải dụ thì Hiếu mới chịu đọc.
Bình luận (0)