xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô “Lượm”: Ngàn lần xin lỗi mọi người

Quang Nhật

Cô “Lượm” rất ân hận và ngàn lần xin lỗi cha mẹ, ban tổ chức chương trình cùng khán giả xem truyền hình vì đã lừa dối họ

Ngày 3-3, Trần Thị Thùy Dương, người “hóa thân” thành nhân vật “Lượm” trong chương trình truyền hình “Người xây tổ ấm”, khẳng định rằng câu chuyện của cô bé Lượm là chuyện đời của một người phụ nữ mà cô từng đưa về nhà ở khi người này từ Gia Lai đưa con ra Huế chữa bệnh tim cách đây 2 năm.

 
img

“Lượm” và con trai trong chương trình “Người xây tổ ấm”. Ảnh: tintuconline

 
“Xin được mọi người tha thứ”
 
Dương tâm sự: Thấy báo tintuconline tổ chức cuộc thi “Mối tình đầu của tôi” nên cô đã đưa câu chuyện này ra kể với mọi người và họ bảo nên viết bài tham dự. Cô gửi bài xong, thấy họ đăng lại trên mạng internet thì không quan tâm gì đến chuyện này nữa. Nhưng bất ngờ Đài Truyền hình Việt Nam và ban tổ chức cuộc thi gọi điện thuyết phục mời cô tham dự chương trình “Người xây tổ ấm”.
 
Trong chương trình “Người xây tổ ấm” được phát sóng trên VTV1 có một đoạn phóng sự về cảnh cô bé “Lượm” đang sống nương tựa vào một người phụ nữ tên Lê Thị Huê, tại khu phố 2, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Bà Huê trả lời phỏng vấn rằng: “Tôi thấy mẹ con Lượm đi bán vé số, sống lang thang không nhà cửa nên cho Lượm về ở cùng nhà”. Nhưng sự thật, người phụ nữ tên Huê chính là chị ruột của bà Lê Thị Liễu - mẹ của Trần Thị Thùy Dương.
 
Trong đoạn phóng sự đó cũng có cái váy do người yêu của “Lượm” tặng và sợi dây chuyền là kỷ vật của mẹ khi bỏ rơi “Lượm” trên ghế đá, Dương nói rằng đã mua những thứ này rất lâu rồi. “Khi lên giao lưu tại trường quay S10 của Đài Truyền hình Việt Nam, do quá run sợ nên tôi bật khóc chứ không phải khóc vì “hóa thân” vào nhân vật Lượm. Tôi vô cùng ân hận và ngàn lần xin lỗi mọi người, xin lỗi ban tổ chức, gia đình và người thân” - Dương cho biết.
 

Theo Dương, kể cả số tiền được nhiều nhà hảo tâm tặng ngay sau khi rời trường quay S10 và gửi qua bưu điện đến giờ đã gần 10 triệu đồng. Tuy đang nợ 30 triệu đồng mổ tim cho con nhưng cô vẫn giữ nguyên số tiền đó và tìm cách trả lại cho mọi người.

 
Phóng viên VTV nói gì?
 
Ngày 3-3, chúng tôi đã có buổi làm việc với phóng viên Hoàng Lệ Dung, Phòng Khoa giáo và Phim tài liệu thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế (VTV Huế) - người thực hiện đoạn phóng sự về cuộc sống cô Lượm ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà. Phóng viên Lệ Dung cho biết chỉ nhận nhiệm vụ thực hiện phóng sự do lãnh đạo VTV Huế giao phó, toàn bộ kịch bản do ban tổ chức “Người xây tổ ấm” viết.
 
Phóng viên Lệ Dung nói: Câu chuyện cô bé Lượm đã có rất nhiều tờ báo đăng tải trong nhiều tháng và nhận được sự phản hồi tích cực từ bạn đọc, có nhiều người gửi thư xác nhận rằng có quen biết với cô Lượm. Đến đầu tháng 1-2011 thì “Lượm” đồng ý để chúng tôi làm phóng sự tại nhà bà Huê ở thị trấn Tứ Hạ. Bà Huê là người phụ nữ chân chất, bình dị, có cuộc sống khó khăn và khi chúng tôi hỏi hàng xóm thì mọi người cũng nói như thế, riêng cô “Lượm” thì họ không biết.
 
“Cô bé “Lượm” đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tôi và nhiều lần tôi nói sẽ giúp cô tìm một công việc và làm giấy tờ tùy thân. Chúng tôi quá tin tưởng vào câu chuyện bịa đặt của cô mà chẳng có một chút nghi ngờ nào. Đó là một bài học kinh nghiệm rất đậm trong nghề làm báo của tôi” - phóng viên Lê Dung cho biết.
 
Công an điều tra vụ “đời cô Lượm”
 
Biên tập viên Kim Ngân, người thực hiện chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV, cho biết rất buồn và giận về sự lừa dối của Trần Thị Thùy Dương. Đây không phải là sự lừa dối với riêng những người thực hiện chương trình mà còn cả hàng triệu khán giả truyền hình.
 
Hiện công an đang vào cuộc để điều tra vụ việc. Mọi thông tin đính chính về chương trình cũng như sự thật về việc này sẽ được công bố trong chương trình phát sóng vào ngày 8-3.
 
Đến tối 3-3, trên trang tintuconline vẫn còn rất nhiều thông tin về “Lượm” cũng như những hình ảnh ghi hình “bé Lượm” trong chương trình “Người xây tổ ấm” với rất nhiều khán giả đang khóc trong trường quay.
 
Y.Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo