Nắng nóng trên 37°C, người dân khu vực nội thành TPHCM cực nhọc trốn nắng dưới những bóng cây, nhà chờ xe buýt, công viên.
11 giờ hơn, vừa tan học, một nhóm học sinh áo khoác, bao tay và khẩu trang kín bưng chờ xe buýt trên đường Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp - TPHCM).
![img](https://nld.mediacdn.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/09/tphcm2.gif)
Tại công viên Gia Định, rất đông thanh niên nam nữ và những người lao động dừng xe tấp vào trốn nắng. Một bác tài xe ôm không chịu nỗi "chảo lửa" đã dắt xe vào bóng cây chợp mắt.
Trên các tuyến đường, nhiều người bán rong cũng không chịu nổi cái nắng gay gắt nên tránh vào bóng cây bên đường trốn nóng.
Mới hơn 10 giờ sáng mà mặt đường quốc lộ nóng như rang, khiến hai người phụ nữ thu mua ve chai phải tranh thủ trốn nắng dưới bóng mát ven đường.
Không có chỗ nghỉ trưa, một nhóm công nhân làm việc cho công trình cạnh Nhà hát thành phố (quận 1) cũng nương nhờ bóng mát của mái hiên trong công viên.
Trong khi đó, đợt nắng nóng bất ngờ dội xuống Đà Nẵng khiến nhiều người đổ xô đến bờ sông Hàn hay ra công viên nghỉ trưa.
Ở các ngã tư đèn đỏ, nhiều người tìm bóng mát để trú chân.
Quá nóng, nhiều người dân chọn chân cầu sông Hàn làm nơi ngả lưng giờ nghỉ trưa.
Phòng trọ bức bối khiến nữ sinh viên này ra bóng cây ở đường Bạch Đằng trốn nóng.
Rời bệnh viện, một gia đình đưa trẻ nhỏ ra chân cầu sông Hàn nghỉ trưa.
Bình luận (0)