Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cháu bé 4 năm khổ đau vì bệnh tật

Bài và ảnh: Tấn Nguyên

Nhiều năm qua, căn bệnh hen suyễn và dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục đã hành hạ cháu Giang Thị Bé Ngoan, 4 tuổi, ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tâm sự với chúng tôi trong nước mắt, mẹ cháu Ngoan, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết ngày 16-6-2007, chị sinh cháu Ngoan, lúc đó chỉ cân nặng 2,7 kg. Niềm vui “mẹ tròn con vuông” quá ngắn ngủi khi nữ hộ sinh cho biết chưa thể xác định là con trai hay con gái vì cháu không có bộ phận sinh dục như bao đứa trẻ bình thường khác. Dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh  dục đã hành hạ cháu bé sơ sinh vốn đã yếu đuối ngày càng suy kiệt.
img

Cháu Giang Thị Bé Ngoan luôn la hét mỗi khi mắc tiểu

Cứ mỗi lần cháu mắc tiểu là cháu la khóc dữ dội vì không thể đi tiểu được bình thường như bao đứa trẻ khác, nước tiểu chỉ rỉ ra nhỏ giọt ở một số lỗ xung quanh vùng bụng.
Vợ chồng chị Thúy phải vay mượn nhiều nơi để đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) chữa trị. Sau khi khám, các bác sĩ xác định bé Ngoan có giới tính nữ, bị dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục và cần phải tiến hành phẫu thuật. Tuy vậy, khi khám lại để  chuẩn bị giải phẫu, các bác sĩ nhận thấy sức khỏe cháu Ngoan quá yếu nên động viên gia đình đưa cháu về nhà an dưỡng, chờ ngày tái khám…
Ngày 6-8-2007, lần thứ ba chị Thúy bồng con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám. lần này, các bác sĩ phát hiện thêm ngoài dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục, cháu Ngoan còn mang thêm căn bệnh hen suyễn. Cũng như hai lần trước, lần này ngoài việc kê toa thuốc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đề nghị gia đình cho bệnh nhân uống thuốc thường xuyên và  hẹn 6 tháng sau tái khám.

Theo chẩn đoán của một bác sĩ tại địa phương, hiện cơ thể cháu Ngoan bị phù là do đường thoát tiểu bị nghẽn, làm thận bị ứ nước. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ dẫn đến bị hư thận, có thể gây tử vong. Vì vậy, để cứu cháu Ngoan, cần nhanh chóng phẫu thuật, trước tiên là thông đường tiểu, sau đó tùy vào sức khỏe của cháu, sẽ tiến hành các phẫu thuật khác để tạo bộ phận sinh dục cho cháu.

Bốn năm trôi qua, giấy hẹn của bệnh viện tái khám cho bệnh nhân Giang Thị Bé Ngoan vẫn không thể thực hiện được bởi gia cảnh vợ chồng chị Thúy - anh Cường lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Đứa con trai đầu lòng mới 16 tuổi của anh chị phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Còn anh Cường là một ngư dân, đánh bắt gần bờ, sáng sớm ra biển, tối mịt mới về nhà, siêng năng, may mắn lắm cũng chỉ kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình.

Để cứu cháu Ngoan, cần khoảng 30 triệu đồng để phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã mấy năm qua, vợ chồng chị Thúy vẫn không cách nào xoay xở được bởi gia đình họ đã hoàn toàn khánh kiệt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo