xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Libya ngày càng tồi tệ

Tường Minh

Văn phòng công tố Tòa án Hình sự quốc tế đã gửi cho Ngoại trưởng Libya Abdelati Laabidi một lá thư có nội dung răn đe

Những nỗ lực nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Libya đã thất bại và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon nói với hãng tin AFP.
Tổng Thư ký LHQ đã nói trong một cuộc phỏng vấn ở New York rằng đặc phái viên của ông ở Libya, Abdul Illah al-Khatib, đang nỗ lực làm việc nhưng ông ấy đã không đạt được tiến bộ nào khả dĩ khiến ông Muammar Gaddafi tuyên bố một lệnh ngừng bắn tức thì có thể kiểm chứng được.
img
Bốn nhà báo được chính quyền Libya trả tự do (từ trái sang) làNigel Chandler (Anh), Manu Brabo (Tây Ban Nha),
James Foley và Clare Morgana Gillis (Mỹ) đến khách sạn Rixos. Ảnh: AFP
Ông Ban cảnh báo “tình hình nhân đạo diễn biến xấu hơn có nghĩa là cuộc khủng hoảng đang trở nên tồi tệ”. Ông tỏ ra rất quan ngại về tình hình ở Misrata, thành phố đang bị các lực lượng của ông Gaddafi vây hãm trong hơn 2 tháng và là nơi hàng trăm người đã bị giết.
Đặc sứ Khatib đã đến Tripoli hôm chủ nhật vừa qua để thảo luận với các quan chức chính phủ Libya về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn và thị sát các thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Khatib đã không gặp nhà lãnh đạo Gaddafi.
Trong khi đó ở Tripoli, 4 nhà báo bị bắt- gồm 2 người Mỹ, 1 người Anh và 1 người Tây Ban Nha - đã đến khách sạn Rixos vào ngày 18-5 sau khi được nhà chức trách Libya trả tự do. Nhà báo Mỹ James Foley của hãng tin online GlobalPost, nhà báo tự do Clare Morgana Gillis cùng với phóng viên ảnh Manu Brabo đã mất tích từ ngày 4-4 trong khi đang phản ánh cuộc xung đột.
Cả ba được tự do cùng với nhà báo Anh Nigel Chandler. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nói họ “hoan nghênh” việc phóng thích Brabo trong khi Bộ Ngoại giao Anh khẳng định Chandler đã được tự do.

Đại tá Gaddafi kiên quyết từ chối kêu gọi ngừng cuộc xung đột vốn đã bùng lên khi ông ra lệnh cho quân đội dập tắt các cuộc phản đối ủng hộ dân chủ nổ ra từ ngày 15-2. Theo dữ liệu của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và LHQ, hàng ngàn người đã chết trong các cuộc xung đột bạo lực giữa phe chống đối chế độ và lực lượng trung thành với ông Gaddafi; 750.000 người buộc phải chạy nạn.

Hãng tin AFP nói trong những ngày gần đây, thái độ của ông Gaddafi trở nên liều lĩnh hơn sau khi trưởng công tố ICC Luis Moreno-Ocampo ra lệnh bắt ông, con trai lớn Seif al-Islam và người em họ của ông Abdullah al-Senussi vì những tội ác chống loài người.
Văn phòng công tố ICC đã gửi cho Ngoại trưởng Libya Abdelati Laabidi một lá thư, trong đó có đoạn: “ICC kêu gọi ông và các nhà hữu trách Libya khác không tìm cách che đậy hành động chống loài người như vậy, nếu không sẽ phải bị điều tra và truy tố”.

Người phát ngôn chính phủ Libya Mussa Ibrahim bác bỏ lời kêu gọi của ICC, cho rằng tòa án không có quyền phán xét đối với Tripoli.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo