xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Côn đồ miệt vườn: Cảng Cái Mép dậy sóng

Bài và ảnh: Xuân Hoàng

Cảng cửa ngõ miền Đông Nam Bộ đang trong tốc độ xây dựng khẩn trương. trong lúc “giao thời”, các băng giang hồ tập trung về đây tranh giành lãnh địa

Từ khi các dự án xây dựng cảng, khu công nghiệp… được triển khai ồ ạt trong khu vực cảng Cái Mép (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng là lúc nhiều băng nhóm giang hồ tụ tập về đây để “làm ăn”. Sau hàng loạt vụ đâm chém của các băng nhóm gây bao hãi hùng cho người dân, lực lượng công an đã ra tay dẹp loạn. Tuy nhiên, những băng nhóm mới đang lăm le ngóc đầu dậy bất cứ lúc nào.

img
Khu vực bến đò Bà Tám ở cụm cảng Cái Mép, nơi các băng nhóm giang hồ  tụ tập tranh giành lãnh địa
 
Đâm chém giành lãnh địa
 
Người dân sinh sống quanh khu vực cảng Cái Mép đến nay vẫn chưa quên vụ một băng nhóm giang hồ kéo về dằn mặt người dân thường tại đây để giành địa bàn làm ăn. Một ngày giữa năm 2010, không khí trong vùng đang yên tĩnh, người dân nghèo nơi đây đang sống trong cảnh yên bình bỗng dưng xuất hiện hơn 20 thanh niên mặt mày bặm trợn, cởi trần, người xăm vằn vện… Vừa đi, cả nhóm vừa kéo lê dao kiếm, mã tấu trên mặt đường để thị uy, sau đó bắt những người dân trong khu vực tập trung lại để “cho một bài học”.
 
Quá khiếp sợ, người dân xung quanh phải tụ tập lại. Những tay anh chị vung mã tấu lên tuyên bố: “Muốn sống thì phải biết điều. Ai phản đối sẽ mất mạng!”. Sau những lời dằn mặt, nhóm giang hồ đưa ra điều kiện người dân phải giao lại toàn bộ những địa bàn thu mua phế liệu, đưa rước công nhân mà họ vẫn làm từ lâu nay. Để ra uy, cả nhóm đã buộc một chủ vựa thu mua phế liệu tại đây đưa về tận nhà và đập phá tan hoang tài sản. Anh Phan Đình Sang (ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) vì phản ứng lại cũng đã bị đám giang hồ đánh một trận nhừ tử rồi vứt xuống sông, may mắn được người dân cứu sống.
 
Một vụ khác còn khiến người dân trong vùng khiếp đảm hơn, đó là trận thư hùng giữa hai băng nhóm. Cũng đầu năm 2010, trời mới chập choạng tối, tại bãi trống gần bến đò Tàu Chìm, người dân bỗng nghe tiếng hò hét náo loạn rồi tiếng dao kiếm va vào nhau loảng xoảng. Nhiều người tò mò ra xem thấy gần 50 thanh niên đang dàn trận như trong phim, lao vào nhau đâm chém loạn xạ. Trận thư hùng này sau đó được cơ quan chức năng xác định là cuộc đụng độ giữa hai băng nhóm Nhật “khùng” và Tùng “dòng”. Băng Nhật “khùng” lúc này yếu thế phải kéo lê ma tấu bỏ chạy. Trong trận huyết chiến này, một người dân đã bị chém oan làm cánh tay gần bị đứt lìa, đó là anh Phạm Văn Diễn, công nhân của Công ty Cổ phần Dầu khí Vũng Tàu.
 
Cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp
 
Nhật “khùng” tên thật là Hoàng Thanh Thủy (SN 1978, quê Đắk Lắk) cầm đầu băng nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng hoạt động công khai và liều lĩnh tại hai khu vực là bến đò Bà Tám, Tàu Chìm. Cảng Cái Mép bao gồm nhiều cụm cảng, trong đó có khu vực của các công ty Hàn - Mỹ, khu vực của các công ty Nhật. Các cụm cảng này nối cù lao với đất liền qua con rạch Ngã Tư, một nhánh nhỏ của sông Thị Vải.
 
Việc chuyên chở kỹ sư, công nhân và phương tiện thi công trong khu vực chủ yếu bằng ghe, đò, sà lan của tư nhân. Băng Nhật “khùng” đã tác oai tác quái, công khai giành phần hoạt động tại địa bàn, còn thực hiện bảo kê và tranh giành lập nên các vựa thu mua phế liệu mà thực chất là tiêu thụ tài sản trộm cắp.
 
Ngoài băng Nhật “khùng”, băng Tùng “dòng” cũng thu nạp gần 30 đối tượng đầu gấu, hoạt động chủ yếu ở khu vực bến Cây Me (khu vực cảng Hàn Quốc). Thời gian trước, cả băng Nhật “khùng” và Tùng “dòng” đều chưa dám thể hiện uy lực khi một tay anh chị khác là An Văn Huyên (tức Huyên “đại ca”) còn nắm quyền cai quản. Sau khi Huyên “đại ca” xộ khám vì một vụ giết người thì Nhật “khùng” và Tùng “dòng” mới bắt đầu bành trướng thế lực, đâm chém lẫn nhau.
 
Ngoài hai băng nhóm trên, khu vực cảng Cái Mép còn có băng nhóm do Đặng Minh Phương, Huỳnh Chi Út Em cầm đầu cũng “làm mưa làm gió”. Băng này chuyên thực hiện việc bảo kê, cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp. Hằng tháng, chủ của các công ty vận tải trên sông phải cống nộp cho băng nhóm này hàng chục, có khi lên đến cả trăm triệu đồng.
img

Mìn, súng và dao kiếm, mã tấu của các băng nhóm bị Công an Bà Rịa- Vũng Tàu thu giữ

 
Trước tình hình phức tạp, cuối năm 2010 và đầu năm 2011, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng Công an huyện Tân Thành đã mở các chuyên án truy quét và bắt giữ băng nhóm giang hồ do Hoàng Thanh Thủy cầm đầu. Sau đó, băng nhóm của Tùng “dòng”, Minh Phương, Út Em cũng lần lượt sa lưới. Khi cảnh sát khám xét một quán nước gần bến đò Tàu Chìm, “đại bản doanh” của Nhật “khùng”, đã phát hiện 3 quả mìn tự tạo, một khẩu súng và rất nhiều dao, mã tấu.

Vùng đất vẫn chưa bình yên

 
Theo ông Đào Minh Hùng, Phó trưởng Công an huyện Tân Thành, từ khi cảng Cái Mép bắt đầu được đưa vào xây dựng mới thành cụm cảng lớn trong vùng thì tình hình trật tự an ninh cũng trở nên hết sức phức tạp. Ngay sau đó, các đơn vị công an tỉnh đã kịp thời ra quân dẹp loạn và tình hình đến nay đã khá hơn. Tuy nhiên, không phải an ninh tại đây đã bình yên, các băng nhóm vẫn luôn lăm le ngóc đầu dậy. Thượng tá Nguyễn Doãn Hồng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Bà Rịa- Vũng Tàu, nhận định: “Cảng Cái Mép đang trong lúc xây dựng, lại ở vùng sâu, hoang vắng, có nhiều công nhân, kỹ sư và cả chuyên gia nước ngoài làm việc nên lực lượng công an luôn đặc biệt chú ý”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo