Chỉ diễn ra trong buổi sáng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 nhưng ngày hội trở thành khoảng thời gian quý báu, đáng nhớ của tất cả các bạn nhỏ tham gia. Tại ngày hội này, các em được đá bóng, kéo co, tham gia trò chơi vận động, biểu diễn văn nghệ, nhận quà từ thiện.
Ngày hội còn là dịp để cộng đồng, các nhà tài trợ sẻ chia tình thương và trách nhiệm. Từ một vài đơn vị hỗ trợ ban đầu như Tổng Công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn, Nike, Tập đoàn Hoa Sen, Liên hiệp Xí nghiệp Ba Son…, ngày hội đã nhận được sự đồng cảm của nhiều tấm lòng yêu thương từ mọi miền, vượt ra khỏi biên giới khi ban tổ chức nhận được món quà nhỏ của Miss Việt Nam 2011 tại Úc - Á hậu Trâm Mi Phạm - gửi tặng các em tham dự.
Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM, bộc bạch: “Tuy không là đơn vị chuyên ngành nhưng với trách nhiệm chung sức cùng xã hội, đặc biệt với đối tượng trẻ em khuyết tật, chúng tôi luôn tâm niệm và mong muốn ngày hội phải mang đúng nghĩa chăm lo đích thực cho các em. Đây còn là cơ hội để các em giao lưu, chứng tỏ khả năng với cộng đồng, tạo điều kiện cho các em hòa nhập tốt hơn và lạc quan với cuộc sống”.
Bình luận (0)