
Một người hàng xóm ở khu nhà của ông Bridgen đã gọi điện cho cảnh sát sau khi người phụ nữ 29 tuổi nói trên khóc thét lên kêu cứu.
Ông Bridgen bị bắt lúc 2 giờ sáng và được đưa tới sở cảnh sát London. Ông một mực phủ nhận cáo buộc song đã bị lấy dấu tay và đề nghị cung cấp mẫu ADN.
Nghị sĩ này không bị khởi tố và đã được thả ra sau khi làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại. Ông Bridgen sẽ phải quay trở lại để trả lời các cáo buộc vào giữa tháng 7.
Được biết, bà Jackie - vợ ông Bridgen, một hội viên Hội đồng Đảng Bảo thủ - đêm 8-6 đã về nhà cha mẹ ở Coleorton, Leics. Nhiều người suy đoán rằng họ đã ly thân.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron đã từ chối đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này.
Ông Bridgen là cha 2 cậu con trai kháu khỉnh. Trên trang web của mình, người đàn ông 46 tuổi này chia sẻ rằng sở thích của ông là dành thời gian cho gia đình và phục vụ đất nước.
Bình luận (0)