
Shah buộc phải quỳ gối, 2 tay vòng ra phía sau. Biết “lành ít dữ nhiều”, anh van xin tha mạng nhưng vẫn bị một người bắn 2 phát ở cự ly gần. Nạn nhân hét lên đau đớn rồi đổ gục và sau đó chết vì mất máu quá nhiều.
Theo một số nguồn tin, Sarfaraz Shah bị bắt bởi “tình nghi trộm cắp”, nhưng gia đình anh cực lực phản đối cáo buộc đó. “Sarfaraz Shah vô tội, cậu ấy chỉ đi bộ trong công viên”- anh trai của Shah cho biết.





Mohammad Sultan, một cựu chiến binh cho biết “Ở đất nước này không ai chịu trách nhiệm về những hành động như thế. Đó là thảm họa”.
Theo Hội nhà báo tại Karachi cho biết, phóng viên ghi lại cảnh giết người gây sốc đó đã nhận được không ít lời đe dọa nặc danh.
Bình luận (0)