Giữa cái nắng trưa hè gay gắt, tôi bắt gặp những giọt mồ hôi chảy đầy trên gương mặt hốc hác của em Nguyễn Minh Vũ (SN 2001, quê Long An) trên tay cầm xấp vé số mời người qua lại trên đường.
Phút nghỉchân của em Vũ.
Khi chúng tôi dừng xe tỏ ý mua giúp, em lại lộ vẻ e ngại nhưng chắc sợ bán ế nên em “đánh liều” đưa xấp vé cho chúng tôi lựa. Em e ngại vì trước đó 2 ngày, em bị 2 thanh niên cũng giả vờ dừng xe mua vé số và giật mất gần 100 tờ của em.
“Dịp nghỉ hè em xin mẹ cho đi bán vé số để dành tiền phụ mẹ mua sách vở khi tựu trường. Bị giựt mất coi như số tiền lời hơn nửa tháng và 1 phần vốn của mẹ mất tiêu!”. Chú bé tên Vũ, học lớp 2 trường Mỹ Quý Tây tỉnh Long An. Mẹ Vũ đi làm và trọ trên thành phố. Nghỉ hè em mới lên ở chơi với mẹ.
Một bé gái cũng tranh thủ bán vé số trong dịp hè
Trong dòng xe tấp nập qua lại tại khu công nghiệp Sóng Thần, có một người phụ nữ chở theo con gái nhỏ. Lúc này, trời đã gần chiều và sắp chuyển mưa nhưng trên giỏ xe chị vẫn còn đầy báo. Chị tên Tha, từ Thanh Hóa cùng chồng con vào Nam mưu sinh nhiều năm nay. Chị Tha hàng ngày đến đại lý lãnh báo đi bán dạo khắp TX Dĩ An (Bình Dương) và các khu vực lân cận.
Nhìn con gái, chị tâm sự: “Từ hôm cháu nghỉ hè chị không dám để một mình ở phòng trọ nên đi bán phải chở theo”. Chở thêm “cục cưng” nên không thể đạp xe đi xa vì thế ngày nào cũng ế báo.
Trên đường mưu sinh dịp nghĩ hè
Sáng nay, 18-6, tại khu vực chợ Thủ Đức, chúng tôi thấy có nhiều đứa trẻ quần áo lam lũ làm đủ việc trên đường. Đa số các em đều vẫn được đi học nhưng tranh thủ dịp hè phụ cha mẹ kiếm tiền.
Đối với các em việc được đi du lịch vui chơi cùng gia đình trong dịp hè vẫn còn là điều mơ ước và chỉ dám mong muốn những điều thật giản dị. “Con chỉ ước ngày nào cũng bán hết vé số trước giờ xổ để về chơi thả diều là vui rồi”, em Vũ hồn nhiên nói.
Bình luận (0)