xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà báo ở Trường Sa

Nguyễn Văn Anh (Cán bộ Phòng Chính trị, Vùng D Hải quân)

Nhiều câu chuyện cảm động nhưng cũng không ít chuyện “cười ra nước mắt” trong các chuyến tác nghiệp của phóng viên ở Trường Sa

Tôi đặt bút viết bài này mà không thể xác định được là nên gửi báo nào và đăng trang, mục nào vì đây thiệt là chuyện hy hữu: Cộng tác viên viết về phóng viên. Dù tôi biết sức mình đuối lắm nhưng tôi cũng cứ viết vì như có một cái gì đó thôi thúc tôi, tôi viết với tất cả lòng cảm kích về những nhà báo!
 
img
Giao lưu văn nghệ giữa phóng viên và lính đảo. Ảnh: THẾ DŨNG

Nữ phóng viên “khỏe hơn thủy thủ”

Sinh năm 1988, cao 1,52 m, nặng chưa quá 40 kg nhưng cô Diễm My, phóng viên nội chính - kinh tế của Báo Ninh Thuận lại khỏe hơn cả thủy thủ.
 
Trong dịp Tết Tân Mão 2011, cô My tham gia chuyến công tác ra Trường Sa. Chuyến đi hơn 40 ngày vào mùa biển động, sóng to đến nỗi có những hôm mọi người trong đoàn công tác đều mệt lả vì say sóng.
 
Ngay cả thủy thủ trên tàu cũng ăn qua quít bát cháo, ít mì rồi đi nằm để lấy sức còn đi ca, làm kíp. Vậy mà cô Diễm My vẫn tỉnh như không, cô đi lại từ buồng nọ đến buồng kia, trò chuyện hỏi thăm mọi người.
 
Nhiều lúc, cô còn lên boong, tựa lan can, thả mái tóc dài tung bay trong gió mùa Đông Bắc, ngắm sóng bạc đầu… trong sự trầm trồ của kíp thủy thủ.
 
Có người hỏi cô: “Có phải quê cô ở Phan Rang miền biển, đi biển nhiều nên quen sóng?”. Cô trả lời: “Dạ! đâu có. Em đi học ở thành phố miết à. Đây là lần đầu tiên em được đi biển đó!”.

Chuyện cái bầu và tình yêu trên đảo

Cô Hà Thị Minh Hảo ở Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng có bầu là việc của cô ấy, có động chạm đến ai đâu nhưng vấn đề là cô ta quá “máu” đi Trường Sa nên giấu nhẹm cả cơ quan của mình và cơ quan chức năng của hải quân.
 
Khi đi đến đảo Phan Vinh thì Minh Hảo không thể đi được nữa vì đang thời kỳ ốm nghén, bị động thai. Kíp bác sĩ quân y của đảo phải cuống quýt vì có một ca bệnh ít gặp trên đảo: “Dưỡng thai”!

Mới gặp nhau được vài giờ mà cô Phạm Thu Hiền, phóng viên Truyền hình Thông tấn cứ “quấn lấy” anh Lê Phước Minh Hải, phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương.
 
Thế rồi, họ cùng đi Trường Sa, cùng gắn bó khắng khít với nhau suốt chuyến đi biển dài ngày đến nỗi không giấu được những nụ hôn nồng hơn vị biển, buộc anh Nguyễn Phước Bửu Sơn, cán bộ tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, phải nhắc nhở: “Không được làm thế! Làm như thế dễ mềm lòng các chiến sĩ hải quân là có tội lớn đó!”.

Tác nghiệp “nóng”

Ngoài các phóng viên của Báo Quân Đội Nhân Dân và chương trình Truyền hình Quân đội vốn là những quân nhân làm báo, anh Xuân Tùng, phóng viên chương trình thời sự  VTV1 cũng có phong thái rất “quân nhân”.

Mới đến Vùng 4 vào buổi trưa thì đến tối anh đã có tác phẩm trên chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Những  ngày lưu lại ở nhà khách Vùng 4, anh bỏ bữa rồi đến đêm ăn mì gói để tác nghiệp là chuyện bình thường.
 
Suốt chuyến đi, anh say sưa với công việc, xông xáo hòa mình cùng lính đảo, chia sẻ với đồng nghiệp những sản phẩm của mình. Anh tặng chị Minh Hảo “ốm nghén” hẳn một đoạn phóng sự truyền hình với tình cảm rất vô tư.

Anh Nguyễn Bửu Phước Sơn đã trên dưới 50 tuổi. Ai cũng tưởng cỡ tuổi đó chắc là ra đảo rất vất vả. Nào ngờ, thấy anh làm việc lớp trẻ theo còn không kịp. Cùng đi với anh, chúng tôi cứ ngỡ anh là một cán bộ Đoàn đương nhiệm…
 
Đưa 30 ngư dân gặp nạn vào bờ

8 giờ ngày 20-6, tàu HQ 522 của Vùng 4 Hải quân lai dắt an toàn tàu cá QNa 90334 TS cùng 30 ngư dân của tàu về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu cá trên có công suất 270 CV do ông Phạm Quyến (ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành - Quảng Nam) làm thuyền trưởng, câu mực ở vùng biển huyện đảo Trường Sa, bị hỏng máy, trôi dạt cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) hơn 100 hải lý. Nhận tin, Biên phòng Quảng Nam gọi các tàu cá QNa 91135TS và QNa 91009TS đến lai dắt vào đảo Phú Quý. Đến 15 giờ 30 phút ngày 17-6, do sóng quá lớn và hết nhiên liệu, hai tàu trên không thể lai dắt tiếp. Nhận lệnh Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tàu HQ 522 đang tuần tra lập tức đến tiếp cứu.

Năm 2010, bộ đội Trường Sa đã cứu hơn 20 tàu cá gặp nạn.
 
V.Tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo