xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp tục ra khơi

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH

Chiều 25-6, 11 ngư dân tỉnh Phú Yên bị Brunei bắt giữ hôm 21-5 đã trở về an toàn và khẳng định sẽ tiếp tục ra khơi mặc dù họ đang gặp rất nhiều khó khăn

16 giờ ngày 25-6, 11 ngư dân trên tàu cá PY 90260 TS bị Brunei bắt giữ hôm 21-5 đã đặt chân lên cảng phường 6, TP Tuy Hòa - Phú Yên, kết thúc chuyến biển dài nhất trong đời với 42 ngày.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cùng các bác sĩ thuộc Sở Y tế tỉnh đã ra tận cửa biển Đà Rằng để khám sức khỏe cho các ngư dân và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Rạng sáng 25-6, nhà anh Đỗ Văn Phụng (thuyền trưởng tàu PY 90260 TS) ở phường 6, TP Tuy Hòa đông nghịt người. Họ hàng cùng người nhà các thuyền viên đều tập trung để chờ đón.
Chị Trần Thị Thúy Ái (vợ thuyền trưởng Phụng) đứng ngồi không yên, ríu rít như con trẻ. Bà Phạm Thị An (mẹ thuyền trưởng Phụng) chập chập lại thắp nén hương lên bàn thờ ông bà. “Nó cùng anh em về được là mừng rồi. Của mất còn kiếm lại, chứ người mất...” - bà An bỏ lửng câu nói.

Chị Dương Thị Ni bồng đứa con nhỏ ra tận bến đón chồng là anh Trần Công Hoan (thuyền viên), không nói được lời nào chỉ biết cầm tay chồng khóc. Dẫu biết sau chuyến biển này là những bữa cơm không đủ ăn nhưng niềm vui ngày gặp lại vẫn cứ vỡ òa từ bến đến nhà.

img

Thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng với niềm vui trở về
Với thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng, đây là chuyến biển bị “lỗ nặng”. Sau 42 ngày bị thiệt hại hơn 670 triệu đồng. Trong đó, tiền nộp phạt cho phía Brunei là 260 triệu đồng, cả dàn câu trị giá hơn 150 triệu đồng bị mất, 70 tấm lưới chuồn trị giá hơn 100 triệu đồng bị cắt bỏ ngoài biển, chi phí chuyến biển không thu lại được là 160 triệu đồng.
“Một chuyến biển... sạt nghiệp nhưng về nghỉ vài hôm cũng phải vay mượn, sắm lại ngư lưới cụ để tiếp tục bám biển” - anh Phụng nói. Các thuyền viên cũng cho biết sẽ tiếp tục ra khơi cùng thuyền trưởng Phụng.
“Anh Phụng gặp hoạn nạn nhưng anh em có nhau, tụi tôi cảm kích lắm nên sẽ tiếp tục ra khơi cùng anh, có phải vay mượn cũng phải đi” - thuyền viên Trần Công Hoan quả quyết.

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế dự phòng Phú Yên khẳng định sức khỏe của 11 ngư dân khi trở về đều rất tốt, có thể tiếp tục ra khơi khai thác. Khi về, tàu PY 90260 TS còn lại 705 tấm lưới chuồn, một máy định vị, một ICOM 718, một máy bộ đàm ngắn. Để sắm lại ngư lưới cụ, theo anh Phụng, phải tốn hơn 250 triệu đồng.

Ngay khi về bến, 11 ngư dân đã được đưa về Đồn Biên phòng Đông Tác (TP Tuy Hòa). Tại đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên xác nhận tàu PY 90260 TS do thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng điều khiển khi khai thác ở vùng biển tranh chấp, cách đảo An Bang (Việt Nam) hơn 40 hải lý về phía Tây Nam đã bị tàu hải quân Brunei bắt giữ.
Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, với xác nhận này, anh Phụng có thể đề nghị Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại trong chuyến biển vừa qua.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo