xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ "hiệp sĩ" bị truy sát: Bộ Công an vào cuộc

Bài-ảnh: N. Phú

Nhiều người tìm đến thăm và động viên “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đừng từ bỏ việc nghĩa * Khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích” để điều tra.

Tối 27-6, mặc cho mưa tầm tã, ông Nguyễn Ngọc Ca (65 tuổi, một người dân sống gần cầu vượt Sóng Thần, quận Thủ Đức-TPHCM) vẫn đi mua sữa và tìm đến Phòng Hồi sức Bệnh viện Thủ Đức để thăm “hiệp sĩ”  Nguyễn Tăng Tiên (người bị côn đồ chém trọng thương, Báo Người Lao Động ngày 28-6 đã thông tin).
“Tôi với Tiên chẳng ruột rà, thân thích nhưng tôi phục vì Tiên đã nhiều lần xả thân bắt cướp. Tôi đã già nên quý cái tình, cái nghĩa của Tiên đối với người dân nên tôi đi thăm”- ông Ca bày tỏ.

Xúc động vì được động viên

“Anh đi thăm Lục Vân Tiên chưa? Ở đây ai cũng đi hết rồi. Anh biết chỗ chưa, em đi theo chỉ cho”. Đó là câu một cô gái bán nước giải khát dưới chân cầu vượt Sóng Thần hỏi tôi vào chiều 28-6. Khi chúng tôi tới bệnh viện thì đã có 7  “hiệp sĩ” ở đây chăm sóc và bảo vệ anh Tiên.
Bà Nguyễn Thị Lớn (58 tuổi), một người buôn bán nhỏ ở cầu vượt Sóng Thần, mua cơm hộp mang đến cho anh Tiên, nói với chúng tôi: “Tôi buôn bán ở sát đường, từ sáng sớm đến tối khuya, chỉ cần tôi hô cướp một tiếng, nếu Tiên ở gần đó là nó xuất hiện bắt cướp liền. Không có nó thì những người như chúng tôi không dám buôn bán ban đêm”.
Từ tối 27 đến cuối ngày 28-6, anh Tiên nói không nhớ bao nhiêu lần mình đã ứa nước mắt vì sự động viên của rất nhiều tiểu thương, người chạy xe ôm, chủ tiệm vàng, trưởng khu phố nơi anh sống… Ai cũng mong anh chóng lành vết thương để tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa. Hình ảnh xúc động nhất mà tôi gặp có lẽ là cảnh chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh Tiên, đang mang thai 6 tháng) đút từng muỗng cơm cho chồng.
img
Anh Nguyễn Tăng Tiên đang được vợ chăm sóc tại bệnh viện
“Cánh tay ảnh kẹp cổ biết bao kẻ cướp. Giờ không cầm nổi chén cơm. Khuyên ảnh đừng bắt cướp nữa mà ảnh không nghe” – chị Vân nói. Chị săm soi cánh tay phải của chồng, nơi gân tay bị chém đứt, rồi chị lại kiểm tra vết thương cũ ở tay trái (xương cánh tay trái của anh bị bọn trộm xe dùng mã tấu chém đứt vào vào cuối năm trước, đến nay vẫn chưa lành).

Chị Vân xuất thân từ trại trẻ mồ côi Tam Bình nên ngay cả tuổi của mình chị cũng không biết; còn anh Tiên là con một nhà nông ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vào Nam lập nghiệp. Hai năm trước, chị và anh cưới nhau. Cả hai thuê một nhà trọ gần cầu vượt Sóng Thần để làm bánh mì bán qua ngày và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.

Nghi phạm được thả đã “biến mất”

Chiều 28-6, chúng tôi theo ông Lương Đức Túy, trưởng khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, huyện Dĩ An – Bình Dương, kiểm tra phòng trọ 127/4B (nơi phát hiện 6 đối tượng cùng với đoản phá khóa xe máy và hàng loạt biển số, cà vẹt, CMND).
Phòng trọ đã được dọn sạch, không còn ai ở. Bà Trần Thị Hạ, chủ phòng trọ, cho biết phòng này do đôi nam nữ Bùi Văn Hải và Nguyễn Thị Lài (cùng 29 tuổi, quê Quảng Bình) thuê trọ. Sau khi được Công an thị trấn Dĩ An thả ra, Hải và Lài đã âm thầm chuyển đi trong đêm 27-6.

Bốn đối tượng còn lại gồm Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Văn Hướng và Bùi Ngọc Hùng bị bắt chung với Hải và Lài khi tụ tập ở phòng trọ 127/4B. Theo ông Túy, trong ngày 28-6, ông chỉ còn thấy 2 đối tượng hiện diện tại địa bàn.

Ngày 28-6, Công an thị xã Dĩ An đã khởi tố 2 vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích” để điều tra. thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An- Bình Dương, cho biết công an đang giữ Tuấn “chó” để khai thác, đấu tranh. Hiện Tuấn “chó” vẫn chưa thừa nhận hành vi chém anh Nguyễn Tăng Tiên  cũng như mối liên hệ giữa y với nhóm 6 người bị công an bắt và thả vào ngày 25-6.
Công an đang yêu cầu Tuấn “chó” trưng các chứng cứ ngoại phạm của mình.  Cũng trong sáng 28-6, Công an thị xã Dĩ An cũng đã tiếp xúc với anh Tiên để lấy lời khai. Công an đã yêu cầu anh Tiên kể lại quá trình anh bị truy sát và căn cứ để anh cho rằng một trong 2 đối tượng chém anh là Tuấn “chó”.

Trừng trị thích đáng kẻ phạm tội

Chiều 28-6, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam-Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã cử một lực lượng đến làm việc với Công an thị xã Dĩ An để nắm lại toàn bộ vụ việc.
Ngoài nội dung làm rõ lý do vì sao thả các đối tượng được quần chúng và công an phường giao nộp ngày 25-6, Bộ Công an yêu cầu xử lý chặt chẽ vụ anh Nguyễn Tăng Tiên bị chém trọng thương bởi những nghi phạm trộm cắp mà anh tham gia trấn áp.
“Khả năng đây là băng nhóm giang hồ đã gây nhiều vụ trộm cướp quanh khu vực giáp ranh TPHCM-Bình Dương. Tôi đề nghị điều tra kỹ vụ này và có biện pháp trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội để làm trong sạch địa bàn” - đại tá Nguyễn Tri Phương nói.
Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên, thưởng “nóng” 3 triệu đồng cho anh Nguyễn Tăng Tiên và 2 triệu đồng cho nhóm xe ôm phòng chống tội phạm.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cũng đã đến thăm và tặng anh Tiên 3 triệu đồng.

Q. Lâm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo