Nổi tiếng bị “bỏ qua”
Nhạc sĩ Đoàn Bổng, tác giả của Dòng sông quê anh, Dòng sông quê em, cho biết cuối năm 2010, 68 nhạc sĩ trên cả nước, trong đó có ông, nhạc sĩ Đinh Quang Hợp, tác giả của Tiếng hát sông Lam; nhạc sĩ Ngọc Khuê, tác giả Mùa xuân làng lúa làng hoa; nhạc sĩ Thế Song, tác giả Nơi đảo xa và nhạc sĩ Lê Việt Hòa tác giả Gửi em chiếc nón bài thơ, được đề nghị làm hồ sơ xét duyệt giải thưởng Nhà nước. Hồ sơ gửi đi và ngày 1-1- 2011, năm nhạc sĩ này đã nhận được thông báo không lọt vào danh sách cuối cùng vì không đạt 75% số phiếu của hội đồng.

Từ trái sang: Các nhạc sĩ Đoàn Bổng, Thế Song, Lê Việt Hòa bức xúc trong buổi gặp mặt báo chí
Khiếu nại mới bổ sung
Sau khi có đơn gửi Hội Nhạc sĩ ngày 4-1-2011 đề nghị thành lập hội đồng âm nhạc mới do anh em nhạc sĩ đề cử, đồng thời triệu tập cuộc họp gồm 68 nhạc sĩ tham dự giải thưởng để bỏ phiếu công khai, thay thế cho kết quả trước đó, ngày 22-2, nhạc sĩ Thế Song tiếp tục có đơn gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Đơn thư của ông tiếp tục khẳng định hội đồng cơ sở đã vi phạm nghiêm trọng cơ chế thẩm định tác phẩm âm nhạc, không hề đọc văn bản tác phẩm âm nhạc cũng như không hề nghe các tác phẩm âm nhạc.
Phản ứng dữ dội trước cách làm thiếu khoa học của hội đồng thẩm định của các nhạc sĩ đã khiến cơ quan quản lý phải “xem lại” vụ việc. Và ngày 5-7, trong danh sách các nhạc sĩ lọt vào vòng trong được đăng tải trên website của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có bổ sung tên các nhạc sĩ Đoàn Bổng, Ngọc Khuê, Đinh Quang Hợp, Lê Việt Hòa, Thế Song.
Vì ý nghĩa của giải thưởng
Tuy nhiên, nhạc sĩ Đinh Quang Hợp khẳng định ông đấu tranh không phải vì quyền lợi của riêng mình mà muốn giải thưởng Nhà nước phải là một giải thưởng uy tín, có ý nghĩa. Mục đích của các nhạc sĩ không phải là “xin vớt” mà là muốn giành lại sự công bằng cho các nhạc sĩ có tài năng, có cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. “Chúng tôi muốn Hội Nhạc sĩ tổ chức một buổi gặp mặt công khai với 68 nhạc sĩ để đặt câu hỏi với hội đồng thẩm định, tại sao những nhạc sĩ có tác phẩm nổi tiếng, đi vào lòng khán giả thì bị loại.
Bình luận (0)