xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiểm họa dưới chân núi đá vôi

Bài và ảnh: Hồng Ngọc

Hàng chục hộ dân ở các thôn Phú Nhiêu, Quyền và Khai Hóa (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa - Quảng Bình) luôn sống trong lo sợ vì sạt lở núi đá vôi

Dưới dãy núi đá vôi thuộc các thôn Phú Nhiêu, Quyền và Khai Hóa (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa - Quảng Bình) có khoảng 30 hộ dân sinh sống từ những năm 2000.
Vì thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội nên sau đó có thêm một số hộ ở các vùng khác tìm đến định cư. Qua quan sát, chúng tôi thấy các khu vườn và đất canh tác gần nhà các hộ dân có những tảng đá rất to nằm ngổn ngang.
Điều đó chứng tỏ trước đây đã có nhiều vụ đá lở từ trên núi đá vôi xuống. Vụ xảy ra gần đây nhất là vào tháng 3-2011, hàng chục tảng đá lớn từ trên núi đá vôi đã rơi xuống nhà anh Đinh Tiến Dũng, ở thôn Khai Hóa.
“Lúc đó khoảng 7 giờ, cả nhà tôi đang ăn sáng thì nghe tiếng ầm ầm từ phía sau nhà nên cả gia đình chạy ra đường để tránh nạn. Khi quay lại thì thấy hàng chục tảng đá nằm ngổn ngang sau vườn, chuồng heo bị phá nát và nhiều cây cối đổ gãy. Mặc dù tính mạng được bảo toàn nhưng tôi vẫn lo vì ngọn núi cao gần trăm mét phía sau nhà có thể lở bất cứ lúc nào” - anh Dũng nói.
img
Chuồng heo nhà anh Đinh Tiến Dũng (thôn Khai Hóa, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa - Quảng Bình) bị sập nát vì sạt lở núi
Trước đó, năm 2009, thôn Khai Hóa cũng đã xảy ra một vụ lở núi đá vôi. Lúc đó, nhiều tảng đá to từ trên cao đã đổ xuống nhà ông Đinh Minh Khâm làm gãy cột nhà, hư hỏng nhiều tài sản và hoa màu.
Anh Đinh Thanh Tâm (ngụ xã Thượng Hóa) cho biết tính từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn xã này đã xảy ra ít nhất 5 vụ lở núi đá vôi. Rất may, không có người chết hoặc bị thương mà chỉ hư hỏng tài sản và hoa màu”.
Giờ đây, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi đá vôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ vì đá trên ngọn núi này có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Anh Đinh Xuân Minh (sống dưới chân núi đá vôi) nói: “Gia đình tôi rất lo lắng vì tử thần luôn rình rập trên đầu nhưng không muốn chuyển đi nơi khác vì nhà cửa đã được làm kiên cố. Cây cối trong vườn trồng lâu năm cũng sắp cho thu hoạch, giờ mà bỏ đi thì tiếc lắm!”.

Ông Cao Xuân Tạo, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa, cho biết xã đã vận động hàng chục hộ dân ở các thôn Phú Nhiêu, Quyền và Khai Hóa  rời khỏi chân núi đá vôi. “Để hỗ trợ, xã sẽ cấp cho mỗi hộ dân 400 m2 đất ở khu vực an toàn nhưng họ vẫn không chịu di dời” – ông Tạo nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo