
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Liverpool khởi đầu thành công tại giải Ngoại hạng với 2 trận thắng và 1 trận hòa
Có được bàn thắng sớm, Liverpool tiếp tục lấn lướt và liên tục tạo ra các pha dứt điểm nguy hiểm khiến khung thành Bolton nhiều phen bị chao đảo. Tuy nhiên, cố gắng này không đem lại kết quả gì vì sự vô duyên của hai chân sút trên hàng công là Kuyt và Suarez.
Nhờ sự xuất sắc của tuyến tiền vệ, đặc biệt khi bộ đôi tân binh Henderson và Adam làm quá tốt nhiệm vụ chia cắt và ngăn cản các đợt lên bóng của đối phương đã giúp hàng hậu vệ Liverpool thi đấu có phần nhàn nhã và không gặp quá nhiều khó khăn trong mặt trận phòng ngự.
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi bởi Liverpool vẫn là đội chơi lấn lướt. Để rồi điều gì đến cũng phải đến khi ở phút 52,họ nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Trung vệ Martin Skrtel là người lập công với một pha bay người đánh đầu dũng mãnh vào chính diện khung thành Bolton.

Bản thân Adam không phải đợi quá lâu để được tận hưởng niềm vui cho riêng mình khi đúng 1 phút sau đó,đích thân anh đã trực tiếp xé tung mành lưới Bolton. Cựu thủ quân của Blackpool nhận bóng từ Kuyt rồi vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm khuất phục thủ môn Jaaskelainen ngay trước vạch 16m50.
Dẫn trước tới 3-0, HLV Kenny Dalglish quyết định rút những trụ cột như Henderson, Suarez ra nghỉ. Chính điều này khiến lối chơi của Liverpool không còn mượt mà như trước. Tuy vậy, Bolton cũng chỉ có được bàn thắng danh dự sau sai lầm của trung vệ Jamie Carragher đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
|
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina - Kelly (Skrtel 30), Carragher, Agger, Jose Enrique - Adam, Lucas, Kuyt, Henderson (Maxi 76), Downing - Suarez (Carroll 76).
Bolton: Jaaskelainen - Steinsson, Cahill, Knight, Robinson - Eagles (Sanli 56), Reo-Coker, Muamba (Mark Davies 26), Petrov - Kevin Davies (Pratley 71), Klasnic. |
Bình luận (0)