Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tình em, vợ lính Trường Sa

Phương An - Phan Anh

Dù phải lo toan, cáng đáng gia đình, những người vợ lính đảo vẫn chu toàn việc nhà để các anh yên tâm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió…

“Lúc chia tay trở về đất liền, chúng tôi cứ bịn rịn, không rời. Tôi phải quay mặt đi cố ngăn những giọt nước mắt và dặn lòng không khóc để anh yên tâm, vững tin làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc…”.
Tại buổi giao lưu “Gần lắm Trường Sa ơi !” do Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM vừa tổ chức, với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói như nghẹn lại, cô giáo Nguyễn Thị Châm, vợ đại tá Vũ Như Đức, cán bộ kỹ thuật tại đảo Trường Sa Lớn, đã trải lòng mình về phút chia tay trong một chuyến được ra Trường Sa thăm chồng hồi tháng 4-2011.

Trưởng thành hơn

Lấy chồng là bộ đội sẽ phải xa cách, mỏi mòn nhớ thương. Với chị Châm, trong 9 năm lập gia đình, thời gian chị ở bên chồng chỉ hơn 4 tháng và lần này ra Trường Sa, chồng chị đã 14 tháng chưa trở vào đất liền. Khi con trai đầu lòng chào đời, chị không thể vui trọn hạnh phúc làm mẹ vì cháu bé bị hẹp hộp sọ, dẫn đến chậm phát triển trí tuệ. Giờ cháu đã 8 tuổi nhưng vẫn ngây ngô như trẻ lên ba; may mắn là anh chị đã có thêm một bé gái 4 tuổi dễ thương và rất khỏe mạnh.

Như những người vợ có chồng công tác nơi hải đảo tiền tiêu, chị Châm lo toan và quán xuyến mọi việc nơi hậu phương. Là giáo viên dạy công nghệ, chị không chỉ may sửa rèm cửa, áo quần cho con mà còn tự tay sửa một số vật dụng gia đình... Tuy nhiên, khi vất vả của cuộc sống đơn chiếc đè nặng trên vai, khi con đau ốm, tay chăm con lớn, tay bồng con nhỏ quấy khóc, chị chợt thấy những ngày xa chồng dài đằng đẵng và đôi lúc thoáng buồn.

img

Chị Nguyễn Thị Thanh (bìa trái) và chị Nguyễn Thị Châm (bìa phải)

tại buổi giao lưu “Gần lắm Trường Sa ơi !” Ảnh: PHAN ANH

Dù một mình vất vả lo cho tổ ấm nhưng chị Châm chưa hề than vãn với chồng. Khi nói chuyện điện thoại với chồng, lời đầu tiên của chị bao giờ cũng là thăm hỏi, động viên anh yên tâm công tác.
Nghị lực chị có được một phần nhờ những lời động viên từ người bố từng là bộ đội đặc công thường xuyên xa nhà, từ người mẹ đã trải qua hoàn cảnh như chị; cũng như từ sự chia sẻ, đồng cảm của người chị cũng có chồng làm nhiệm vụ ở Trường Sa, của em gái có chồng là bộ đội ở biên giới phía Bắc và đặc biệt là từ chồng. “Nghĩ đến chồng đang ngày đêm gian lao làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, tôi như có thêm sức mạnh và niềm tin để vượt mọi khó khăn. Được làm vợ lính đảo, tôi thấy mình trưởng thành và rắn rỏi hơn” - chị tâm sự.

Tình thêm đầy

Với chị Nguyễn Thị Thanh, vợ trung tá Đỗ Văn Duy, chỉ huy bay của Sư đoàn Phòng không Không quân 370 đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa Lớn, cuộc sống có vẻ suôn sẻ hơn nhưng chị đã có gần 30 năm vợ chồng công tác đôi nơi. Chị một mình tần tảo nuôi dạy 2 con, cháu lớn đã là sinh viên năm 3, muốn theo nghiệp cha và cháu nhỏ đang học lớp 11.

Khi anh Duy được lệnh ra Trường Sa làm nhiệm vụ, chị lo lắng lắm nhưng nghĩ “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, chị đành gạt bỏ riêng tư, giấu yêu thương vào lòng và động viên anh yên tâm với nhiệm vụ mới. Mỗi khi gọi điện cho anh, nghe tiếng gió, tiếng sóng biển ào ạt hoặc nghe dự báo thời tiết có bão đi qua Trường Sa, chị đứng ngồi không yên. Chị chia sẻ: “Hôm gặp nhau ở đảo Trường Sa Lớn, anh gầy đi và đen hơn. Thương anh quá đỗi nhưng là vợ quân nhân, tôi rất tự hào về anh”.

Tình yêu của chị dành cho chồng đong đầy theo từng năm tháng anh công tác ở Trường Sa. Chị tự tay làm sẵn món chà bông anh đặc biệt ưa thích để khi có chuyến bay ra Trường Sa là gửi ngay. Chị còn gửi kèm những thức ăn giúp anh “đi cơm” như mắm tôm, dưa món và cả các loại rau củ cùng câu nói hun đúc niềm tin: “Hãy yên tâm công tác, mọi việc ở nhà đã có em lo”. Chị chia sẻ: “Có chồng lính đảo là đương nhiên chấp nhận khó khăn, vất vả. Đáp lại, tôi luôn nhận được từ anh tình yêu thương da diết và lòng thủy chung”.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn 146 Trường Sa:

Các chị thật kiên cường và giỏi giang

Tôi thật sự khâm phục những người mẹ, người vợ của các chiến sĩ công tác nơi hải đảo. Các chị đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư và gánh vác gia đình, vừa làm tròn vai trò người mẹ vừa gánh vác tốt vai trò làm cha. Tuy vất vả với muôn vàn khó khăn nhưng các chị vẫn luôn tự hào và động viên các anh công tác tốt. Nhờ có hậu phương vững chắc là những người mẹ, người vợ rất kiên cường, giỏi giang, các anh đã rất dũng cảm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cảm ơn Hội LHPN TPHCM và Nhà Văn hóa Phụ nữ TP trong 7 năm qua đã quan tâm, động viên và tiếp thêm nghị lực cho các chị; đồng thời có nhiều ủng hộ thiết thực cho Trường Sa như các tủ đông bảo quản thực phẩm, các dàn karaoke giúp chiến sĩ hải đảo có những giây phút thư giãn, vui vẻ…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo