Trước đó, ông đã dùng dao chém vợ là bà Ngô Ngọc Hồng (SN 1963) trọng thương rồi vào phòng riêng để tự kết liễu cuộc sống bằng một phát đạn.
Có khả năng là do ông nợ tiền cá độ bóng đá và sang biên giới đánh bạc thua cháy túi.
Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 31-8 người dân ở khu phố 1 gần nhà ông Hoàng nghe hai phát súng nổ rất lớn.
Lúc mọi người chạy qua thấy nhà vẫn còn đóng cửa nên phá cửa. Khi vào tới phòng ngủ thì nhìn thấy tay ông Hoàng còn cầm khẩu súng k54, trên đầu có vết đạn xuyên ra phía sau, nạn nhân đã tử vong.
Nằm bên cạnh là bà Hồng đã bất tỉnh, cơ thể bị chém nhiều nhát, có vết chém đứt gần cổ khá sâu. Chị Hồng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Người dân sống xung quanh cho biết, gia đình của ông Hoàng làm nghề bán hột vịt, cho vay, gia cảnh rất khá giả, vợ chồng vừa xây xong nhà 3 tầng, mua chiếc xe SH trị giá 200 triệu đồng.
Gần một tháng trở lại đây, ông Hoàng cùng vợ đem hột vịt sang casino để bán và từ đó cũng nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cự cãi, ghen tuông với nhau.
Không chỉ có như vậy, ông Hoàng còn dính vào việc cá độ bóng đá, cờ bạc trong casino ở Campuchia dẫn đến nợ nần và có nguy cơ bán nhà.
Riêng khẩu súng, theo nhận định của công an huyện có khả năng ông Hoàng cất giấu khi còn đang trong quân ngũ.
Bình luận (0)