Giữ con

Thứ Tư, 07/09/2011 23:10

Thời gian gần đây, bà Carla Bruni, đệ nhất phu nhân Pháp, ít xuất hiện trước công chúng trong khi một số tờ báo lá cải tìm mọi cách moi móc chuyện bà sắp sinh con ở tuổi 43!

Theo Reuters, để dẹp yên những lời đồn đoán bà sẽ sinh con trai hay con gái, bà Bruni đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Pháp, mong muốn dư luận chấm dứt bàn tán chuyện riêng của bà. Bà cho biết sau khi sinh con, dù là trai hay gái, bà kiên quyết không cho phép ai chụp ảnh đứa bé để đăng báo.
 
Bà nói: “Đứa trẻ sinh ra không phải để triển lãm trưng bày. Tôi hiểu và thông cảm với báo chí muốn thông tin, nhưng với con tôi thì không được. Tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đứa bé, không cho phép ai chụp ảnh con tôi. Tôi sẽ không bao giờ phơi bày nó trên mặt báo”.
 
Tổng thống Nicolas Sarkozy và phu nhân Carla Bruni. Ảnh: AP 

Hãng AFP nhận xét tâm trạng của bà Bruni cho thấy Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy sẽ không có ý định sử dụng báo chí để quảng bá hình ảnh “ông bố mới” trước khi phát động chiến dịch tranh cử TT nhiệm kỳ 2 trong năm tới. TT Sarkozy sẽ chính thức công bố kế hoạch tranh cử vào đầu tháng 11 sau Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại thành phố Cannes và trước ngày phu nhân Bruni sinh con.

Bà Bruni đã rút được bài học bị báo chí chế giễu “lẳng lơ săn tình” khi để những tay săn ảnh chụp loạt ảnh con trai Aurelien của bà với đời chồng trước cưỡi trên vai ông Sarkozy trong chuyến “tìm hiểu chớp nhoáng” của họ tại Ai Cập.
 
Ông Sarkozy đã gắn bó cuộc đời với bà Bruni sau khi trúng cử TT Pháp năm 2007 và chỉ vài tháng sau khi chia tay với vợ cũ là bà Cecilia. Giới truyền thông Pháp đã không mấy thiện cảm về cuộc tình của TT Pháp với cựu người mẫu Bruni.

Vì bị nhiều người dân Pháp chê trách lối sống quá dễ dãi, thích phô trương “không đáng có của một nguyên thủ quốc gia”, ông Sarkozy trong những tháng qua đã sống kín đáo hơn.

Bà Bruni không muốn báo chí quan tâm tới chuyện sinh con của bà cũng là nhằm giữ uy tín cho chồng. Trả lời đài truyền hình Pháp, bà khẳng định không liên quan gì đến kế hoạch tranh cử của ông Sarkozy mà chỉ hy vọng ông có mặt tại bệnh viện khi đứa con của ông bà chào đời.

Thanh Tùng
[Quay lại]