xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lại vỡ đê, dân An Giang “chết đứng” trên đồng

Bài và ảnh: THỐT NỐT

(NLĐO)- Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 14-10, một đoạn đê dài hơn 30 m trên kênh 10 thuộc xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc (An Giang) đã bị nước lũ cuốn trôi. Hậu quả, toàn bộ 250 ha lúa vụ 3 khoảng 40 ngày tuổi của nông dân trước nguy cơ mất trắng vì nước lũ đã chụp đồng.

 img

Đoạn đê dài hơn 30 mét ỡ Vĩnh Châu bị vỡ.

Theo nhiều người dân nơi đây cho biết, trong lúc đang làm nhiệm vụ gia cố đê bao thì bất ngờ mặt đê bị nước lũ phá hỏng, cuốn chiếc Kobe mất hút dưới dòng nước chảy xiết. Người lái xe đã may mắn nhảy ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.

Sau khi đê vỡ, nước lũ từ kênh 10 cuồn cuộn tràn vào nội đồng như thác đổ. Chỉ chưa đầy 5 giờ, toàn bộ đồng lúa ngập sâu trong nước, khiến hàng trăm hộ dân hụt hẫng, nhìn lúa của mình trôi theo dòng lũ.

img
Nhiều hộ dân phải di dời nhà khẩn cấp lên bờ kênh Tha La lánh nạn.

Sau sự cố này, tại các tiểu vùng lúa vụ 3 giáp ranh ở xã Vĩnh Châu, nhiều nông dân ở xã Vĩnh Tế cũng đang thấp thỏm lo âu trước nguy cơ mất trắng cận kề, nếu đoạn đê mới vỡ không được kịp thời vá lại.

Theo nhiều nông dân, sở dĩ sự cố đáng tiếc này xảy ra là do có phần chủ quan hoặc làm không đúng cách việc gia cố đê bao.

Ông Mai Văn Điền, một nông dân vừa bị nước lũ “chụp” mất hơn 30 công lúa, tức giận nói: “Tại mấy ổng (lực lượng gia cố đê) làm quá ẩu. Cứ dùng Kobe múc đất sát chân đê hoài thì nước đạp mạnh làm sao đê chịu nổi, bể là chuyện đương nhiên. Từ giữa tháng 9 tới giờ, thấy con đập tràn Tha La đắp lại rồi, bà con ở đây ai nấy cũng mừng vì nghĩ là lúa được ăn chắc. Bây giờ thì coi như trắng tay rồi. Một hạt lúa để ăn còn không có chứ nói chi đến chuyện còn lúa giống để làm mùa sau”.

Còn ông Nguyễn Văn Chiến cũng không giấu nổi thất vọng, cho hay hơn 14 công lúa của gia đình ông đã sạ 45 ngày và đang làm đòng. Đang trong lúc cặm cụi bón phân cho lúa thì ông hay tin cách đó vài trăm mét con đê bị vỡ. “Lúc đó tui muốn chết đứng trên đồng luôn chứ biết làm gì bây giờ. Phải chi nước lũ đánh sập mặt đê phía kênh Tha La thường xuyên bị sóng đạp thì mình không tức, đằng này con kênh 10 chỉ là kênh phụ mà lại để cho bể”.

Ông Trần Văn Trơ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu, cho biết sau khi nhận thông tin vỡ đê, chính quyền địa phương huy động hơn 1.000 lực lượng ứng cứu đê, bao gồm sự chi viện của các lực lượng quân sự, công an và cả người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo