xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ vỡ nợ, hàng trăm người lo mất nhà: Liên quan đến phòng công chứng

Quý Lâm

Về vụ vỡ nợ liên quan đến bà Đỗ Thị Luận (phường Hiệp Thành, quận 12 - TPHCM) làm hơn 100 hộ dân trên địa bàn phát hoảng vì lo mất nhà (Báo Người Lao Động ngày 23-10), theo một nguồn tin, bà Luận đã bị câu lưu tại Công an quận 12 để phục vụ điều tra. Hiện nhiều nạn nhân đang gấp rút làm đơn khởi kiện bà Đỗ Thị Luận ra tòa án.

Ngày 23-10, chúng tôi tiếp tục đến khu dân cư tập trung nhiều hộ dân ảnh hưởng bởi sự cố vỡ nợ nhưng hầu hết các căn nhà đều khóa cửa im ỉm. Bà Trần Thị Hồng (nhà 23M đường HT 12) cho biết rất lo sợ vì nghe tin có các đối tượng chủ nợ của bà Luận đi xiết nhà bởi hầu hết giấy chủ quyền sở hữu nhà ở, đất ở của những căn nhà này hiện không nằm trong tay của người bán lẫn người mua, mà do giới tín dụng đen nắm giữ.

Trong khi đó, 8 hộ dân sống tại khu nhà có chung địa chỉ 23M đường HT12 cho rằng Phòng Công chứng số 5 (quận Gò Vấp - TPHCM) đã tạo điều kiện cho bà Luận lừa lấy giấy tờ nhà đất chuyển nhượng (vốn đồng sở hữu của 8 hộ dân và bà Luận) để mang đi cầm.
 
Theo phản ánh của hộ bà Nguyễn Thanh Thị Huyền Phương, cả 8 hộ dân cùng bà Luận đã đến Phòng Công chứng số 5 để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, đất ở. Toàn bộ được công chứng viên Nguyễn Ngọc Tú cho ký tên và thực hiện lăn tay đầy đủ, nhưng phía công chứng lại không đóng dấu ký xác nhận ngay mà hẹn dịp khác. Ít hôm sau thì bà Luận một mình quay lại lấy hồ sơ đưa đi sử dụng mục đích riêng.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Hà Hồng, Trưởng Phòng Công chứng số 5, cho biết đã nắm được thông tin vụ lừa đảo của bà Luận. Về thông tin khiếu nại của người dân, ông Hồng khẳng định ngay hôm nay, 24-10, sẽ kiểm tra chi tiết và thống kê lượng hồ sơ đã giải quyết liên quan đến bà Luận và các hộ dân phường Hiệp Thành.
 
Ông Hồng cho rằng sở dĩ cơ quan ông chưa đóng dấu và ký vào hợp đồng công chứng là do nhiều người cùng mua một tài sản nhưng không có mặt đầy đủ (?).  

Giật hụi hàng chục tỉ đồng

Gần 100 người dân ngụ quận 5-TPHCM và nhiều nơi khác đang điêu đứng vì bị chủ hụi là ông Đàm Chấn C. (SN 1955, trú phường 2, quận 5) giật tiền.
 
Ngày 23-10, tiếp xúc với chúng tôi, ông Châu Huy Ngọc (ngụ đường Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5) bức xúc: “Tôi chơi hụi với ông C. từ năm 2006, ban đầu, ông C. làm ăn rất sòng phẳng để tạo niềm tin,  sau đó thì bắt đầu dở chứng trả tiền chậm rồi… xù luôn”.
 
Tổng số tiền ông Ngọc cho ông C. vay không lãi và nợ hụi lên đến hơn 1,6 tỉ đồng. Anh Lân Tô Há (ngụ đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5), nhà nghèo, ky cóp từng đồng đóng hụi mong có số tiền kha khá làm vốn nhưng cũng bị ông C. “ăn” luôn 55,5 triệu đồng.
 
 Theo danh sách 32 người bị ông C. giật tiền hụi mà ông Ngọc cung cấp cho chúng tôi, số tiền nợ đã hơn 18 tỉ đồng. Bức xúc trước thái độ của ông C., nhiều hộ dân đã khởi kiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông này.
 
Một số hộ thắng kiện nhưng ông C. không những “bình chân như vại” mà còn thách thức: “Kiện đi, khi nào kiện nhớ nói để tôi hỗ trợ cho phân nửa án phí”!.

Ph.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo