Ngôi làng trên có tên là Đại Phiên. Nhà trong làng được xây bằng đá và bùn, một vài trong số đó đã có 1.200 năm tuổi.
Cả làng chỉ có 17 người dân ở độ tuổi từ 50 đến 88. Thanh niên trong làng đều đã bỏ đi nơi khác hoặc làm ăn xa. Trong làng không có bác sĩ, dược sĩ hay cửa hàng nào. Không biết có phải vì vậy mà rất ít khi có người bị ốm.
Làng nằm chênh vênh trên một quả đồi với những ngôi nhà xây từ đá và bùn,
trong đó một số ngôi nhà có niên đại đến 1.200 năm
Một số ngôi nhà được làm từ đá trông rất kiên cố
Làng chỉ có 17 người dân ở độ tuổi từ 50 đến 88. Thanh niên trong làng đều đã bỏ làng đi nơi khác hoặc làm ăn xa.
Làng không có bác sĩ, dược sĩ hay cửa hàng nào và cũng rất ít người bị ốm.
Các ông bà già trong làng vui thú tuổi già với công việc ruộng vườn.
Hình ảnh một cụ bà đang vấn tóc.
Một ngôi nhà vắng vẻ trong làng Đại Phiên
Những ngôi nhà trong làng Đại Phiên nối với nhau bằng những bậc tam cấp đá.
Làng Đại Phiên có giá trị lớn về cả du lịch và nghiên cứu văn hóa
Bình luận (0)