xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trưởng Bangkok kháng lệnh thủ tướng

Bằng Vy (Theo Bangkok Post)

(NLĐO) – Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã tự cho mình nhiều quyền hơn trong việc kiểm soát lũ ở thủ đô khi điều công nhân đến sửa cửa cống ngăn lũ Khlong Sam Wa với sự hậu thuẫn của cảnh sát.

Cống ngăn lũ Khlong Sam Wa là điểm nóng ở Bangkok những ngày gần đây. Tức giận vì phải “hy sinh” để cứu nội đô Bangkok đỡ ngập lụt, người dân sống quanh khu vực trên đã biểu tình đòi mở rộng cửa cống, thậm chí lập thành hàng rào người xô xát với cảnh sát để dỡ bỏ bao cát ngăn lũ và phá miệng cống.
 
img
Nước lũ từ Klong Prapa gây ngập đường Chaeng Wattana phía trước tòa nhà chính phủ. Ảnh: Bangkok Post
 
img
Đắp bao cát ngăn lũ ở khu công nghiệp Bang Chan. Ảnh: Bangkok Post
 
Ngày 1-11, chính phủ của Thủ tướng Yingluck đã phải nhượng bộ, mở rộng cửa xả lũ ở cống Khlong Sam Wa khoảng 1 m dù phải trả giá bằng nguy cơ ngập lụt ở khu công nghiệp Bang Chan và các khu dân cư dọc kênh Saeb ở Saphan Sung, Bang Kapi và Bungkum.
 
Quyết định điều công nhân đi sửa cửa xả lũ ở cống Khlong Sam Wa của Thị trưởng Sukhumbhand tối 1-11 được xem là công khai kháng cự lại bà Yingluck.
 
Nhấn mạnh mình đưa ra quyết định dựa theo luật ngăn chặn thảm họa, ông Sukhumbhand khẳng định ông là tổng chỉ huy chống lụt ở Bangkok và ông hoàn toàn có quyền phái cảnh sát đến Khlong Sam Wa để duy trì trật tự. Bất kỳ ai chống lại cảnh sát hoặc cản trở công nhân sửa cống sẽ bị giam 3 tháng hoặc đóng phạt 6.000 baht.
 
img
Nước ngập ở sân bay Don Muang ngày càng cao. Ảnh: Bangkok Post
 
Theo ông Sukhumbhand, cửa cống Khlong Sam Wa sẽ bị sập nếu không được gia cố và sẽ gậy ngập lụt lớn cho các khu dân dọc theo đường Ram Intra và Ram Khamhaeng. Phó thị trưởng Thirachon Manomaipiboon thậm chí còn nói tất cả 50 quận của Bangkok đều có nguy cơ ngập nếu Khlong Sam Wa có “mệnh hệ” gì.
 
“Mới đầu, chúng tôi tưởng 19 quận sẽ an toàn trước nước lũ nhưng sự cố Khlong Sam Wa khiến tất cả 50 quận đều rơi vào vòng nguy hiểm. Bangkok có khoảng 2.000 con kênh và rất nhiều đường cống ngầm nối với nhau. Một khi vượt qua được cống Khlong Sam Wa để tràn ra kênh Saen Saep, nước lũ sẽ lênh láng cả 50 quận” – ông Thirachon giải thích.
 
Trong ngày hôm qua, 1-11, Thị trưởng Sukhumbhand đã ra lệnh sơ tán đối với toàn quận Bang Khen, và các phường Jarakhae Bua (quận Lat Phrao) và Sam Wa Tawan Ok (quận Klong Sam Wa). Phường Sai Kong Din, Kong Din Tai, Bang Chan (quận Klong Sam Wa) cùng toàn bộ quận Nong Chok bị giám sát chặt chẽ.
 
img
Đường Ram Intra ngập sâu. Ảnh: Bangkok Post
  
img
Chuột thoát khỏi dòng nước lũ, tụ tập ở bên dưới các tuyến đường trên cao ở quận Laksi. Ảnh: Bangkok Post
 
Cùng lúc, Ủy ban Điều hành cứu trợ lũ lụt (FROC) cho biết vẫn chưa thể đóng các cổng ngăn lũ  Khlong 8 và Khlong 10 vì sự chống cự dữ dội của cư dân xung quanh. Nếu các cổng này vẫn mở, nước lụt sẽ ảnh hưởng các quận Nong Chok, Min Buri, Lat Krabang, Khlong Saen Saep và Khlong Lam Pathiew.
 
Nước lũ đang tiến sâu vào Bangkok từ khu ngoại ô phía bắc. Mực nước trên đường Ram Intra, kể cả trong và ngoài bờ bao, đều đang tăng lên. Phía trước trung tâm thương mại Central, nước đã dâng cao ở mức 40 – 50 cm. Nước lũ từ con kênh Prapa đã tràn ra đường Pracha Chuen và đang tiến đến quận Chatuchak.
 
img
2 quận Lak Si và Taling Chan được lệnh sơ tán do nước lũ tiếp tục dâng. Ảnh: Bangkok Post
 
img
Tuyến xe buýt trên đường Boromratchonnanee ngừng hoạt động. Ảnh: Bangkok Post
 
img
Khắp Thái Lan có khoảng 900.000 nạn nhân của lũ lụt. Ảnh: Bangkok Post
 
Thủ lĩnh Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva khuyến cáo chính phủ và chính quyền Bangkok không nên thông báo còn bất cứ quận nào của thủ đô an toàn trước nước lụt.
 
Còn phát ngôn viên Đảng Dân chủ hối thúc chính phủ thuyết phục người dân quận Klong Sam Wa ưu tiên lợi ích quốc gia bằng cách chấp nhận chịu đựng tình trạng ngập lụt. Đổi lại, họ sẽ được hưởng các chính sách khắc phục hậu quả.
 
Lụt ở phía tây Bangkok có thể kéo dài thêm 1 tháng nữa vì còn khoảng 1,7 – 2 tỉ m³ nước đang đổ từ tỉnh Ayutthaya xuống kênh Khlong Maha Sawat vốn đã quá tải.
 
Thủ tướng Yingluck: “Tôi không thiếu quyết đoán”
 
Thủ tướng Yingluck ngày 2-11 phủ nhận các nhận xét rằng bà yếu đuối  và thiếu quả quyết trong xử lý lũ lụt ở Bangkok. “Tôi không ngu dốt cũng không do dự khi giải quyết vấn đề” – bà Yingluck nhấn mạnh.
 
Bà Yingluck cũng yêu cầu Văn phòng Thủy lợi hoàng gia, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã cùng chính quyền Bangkok phối hợp giải quyết sự cố cống ngăn lũ Khlong Sam Wa. Bà tin rằng sự cố sẽ được giải quyết trong ngày 2-11.
 
Ngoài ra, thủ tướng phủ nhận đã trao đổi tình hình lũ lụt với anh trai Thaksin Shinawata thông qua Skype.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo