xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khổ vì... “chung cư cao cấp”

TƯỜNG NGUYÊN

Chất lượng phục vụ và giá cả dịch vụ chưa tương xứng với số tiền gia chủ bỏ ra, nhiều người có cảm giác họ đang ở trọ trên chính ngôi nhà của mình

Bỏ ra gần 4 tỉ đồng mua căn hộ nhưng bà Phạm Thị Kim Anh, chủ căn hộ A1-6 chung cư Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng (quận 7 - TPHCM), đang phải chịu đựng… cực hình.

Bốn toilet trên đầu

Bà Anh cho biết mới vừa dọn vào căn hộ bạc tỉ thì nhà đã bị thấm, dột và bốc mùi hôi thối. Đỉnh điểm là ngày 23-7-2010, mùi hôi thối bốc ra ngày càng nặng ngay trong phòng ngủ chính và phòng thờ của căn hộ. Chị gọi điện đến chủ đầu tư thì họ cho người xuống sửa chữa sơ sài càng khiến căn hộ xuống cấp hơn. Sau nhiều lần kiểm tra, nguyên nhân “căn bệnh” được xác định là ở tầng trên nhà chị có đến 4 toilet của 2 căn hộ penthouse cùng tập trung về một chỗ. Do khâu xử lý nền các toilet này chưa ổn nên việc thấm, dột càng ngày càng trầm trọng. “Bố tôi phải bán căn hộ ở quận 3 để hùn với con mua nhà ở đây với mong muốn có được nơi ở thoải mái, ai dè...” - bà Anh bức xúc. Hiện nay, do ở nhà quá nguy hiểm nên bố bà Anh phải thuê một nơi khác để ở, còn chồng chị buồn bực và bị đột quỵ vào tháng 3-2011.
img
Bà Kim Anh, chủ căn hộ A1-6 chung cư Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng (quận 7 - TPHCM) và giấy tờ chứng thực căn hộ bị hư hại. Ảnh: XUÂN THẢO

Công ty Phú Mỹ Hưng đã cho một công ty xây dựng đến sửa chữa nhiều lần, thay thế một số thiết bị nhưng vẫn không khắc phục được sự cố trên. Tuy nhiên, với lý do đã hết thời gian bảo hành và thiết kế các căn hộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên Công ty Phú Mỹ Hưng cho rằng không còn… trách nhiệm (!?). Bà Anh đã kiện chủ đầu tư lên tòa án quận 7 để đòi đổi nhà và bồi thường thiệt hại về những tổn thất vật chất, tinh thần lên đến hơn 400 triệu đồng.

Nói một đằng, làm một nẻo

Mới đây, khách hàng mua nhà tại chung cư Quốc Cường Gia Lai (quận 7 - TPHCM) cũng đã gửi đơn ra tòa để kiện chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Quốc Cường về việc giao nhà trễ gần 2 năm, không chịu bồi thường do chậm bàn giao nhà, có dấu hiệu gian lận và chèn ép trong việc mua bán nhà với khách hàng, sử dụng vật liệu không đúng cam kết… Bà Cao Băng Ngọc, chủ căn hộ 301, cho biết hợp đồng quy định đến tháng 9-2009, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng nhưng đến tháng 4-2011, công ty mới bàn giao. Hợp đồng có quy định nếu chủ đầu tư bàn giao nhà chậm sẽ phải chịu phạt 1,5%/tháng/số tiền khách hàng đã góp. “Tôi yêu cầu công ty phải bồi thường lãi suất do chậm giao nhà hơn 529 triệu đồng, tuy nhiên công ty cho rằng chỉ có thể bồi thường tối đa là 80 triệu đồng và hỗ trợ thêm cho hai cái… bồn cầu!” - bà Ngọc nói.

Trong khi đó, hàng loạt khách hàng “tố” chủ đầu tư về chất lượng chung cư quá tệ, vật liệu bị đánh tráo. Theo hợp đồng, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh lát đá granit; toàn bộ đồ gỗ nội thất như cửa, tủ âm tường, kệ bếp đều bằng gỗ xoan đào; bồn cầu, lavabo, bồn tắm dùng hiệu Apollo… Thế nhưng, khi nhận nhà thì phòng khách, nhà bếp đều chỉ lát gạch men, nhà vệ sinh lát gạch thô; đồ gỗ nội thất được làm từ các loại gỗ kém chất lượng; vòi nước, vòi tắm không rõ nhãn hiệu…
img
Chung cư Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng, quận 7-TPHCM - nơi có căn hộ không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt của gia chủ. Ảnh: XUÂN THẢO

Nhiều phiền toái, bất tiện 

Ngoài các nỗi khổ trên, cư dân sống tại các chung cư cao cấp còn chịu khổ về độc quyền cung cấp dịch vụ internet, truyền hình cáp, nước, điện… Tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khách hàng không được chọn dịch vụ của các nhà cung cấp khác ngoài những đơn vị do Phú Mỹ Hưng chọn. Ngoài dịch vụ truyền hình cáp chỉ có một đơn vị cung cấp các khoản chi tại đây hết sức đắt đỏ: điện 0,09 USD/KWh, nước 6.000 đồng/m3 (giá bên ngoài 4.000 đồng/m3)...

Sau gần một năm dọn về ở, gần 100 hộ dân ở chung cư Orient Apartment (số 331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 - TPHCM) do Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 làm chủ đầu tư, vẫn chưa an cư. Nhiều hộ dân cho biết tòa nhà không có thang máy xuống tầng hầm, trong nhiều căn hộ không có sóng điện thoại, hệ thống an ninh không bảo đảm… Bà Nguyễn Thị Bích Thảo và các hộ dân tại lầu 3 bất bình: “Nước thải, bọt xà phòng từ máy giặt của các hộ khác đều đổ qua nhà chúng tôi trước khi chảy xuống ống thoát nước. Khi trời mưa lớn, nhiều căn hộ dù ở lầu 3 nhưng cũng ngập lênh láng”. Ông Đỗ Ngọc Bình, chủ căn hộ 14C4 chung cư Orient Apartment, cho biết chỉ trong 3 tháng từ khi dọn về chung cư, thang máy 2 lần bị rơi tự do rồi đột ngột ngưng hoạt động, trong khi bên trong không có điện thoại. “Vợ chồng tôi bị “nhốt” hơn 1 giờ, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu để đến giúp” – ông Bình kể.

Bất đồng về tài sản chung, chất lượng dịch vụ kém

Nhiều hộ dân tại chung cư 93 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) phải trả tiền thuê người cõng gas từ dưới đường lên nhà bởi ban quản lý (BQL) tòa nhà không cho mang gas vào thang máy vì sợ cháy nổ. Trong khi trước đó, mỗi hộ đã nộp 12,5 triệu đồng phí xây dựng hệ thống gas trung tâm.

Cả khu nhà với gần 300 hộ dân nhưng không có chỗ nào để hội họp, sinh hoạt chung; không có khoảng không gian cho trẻ em vui chơi, người già tập thể dục nhưng BQL còn xây thêm tầng lầu để bán cho khách hàng nên cư dân đâm đơn kiện.

Cùng cảnh công trình chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư đã cho người dân vào ở để thu tiền sớm là hàng trăm hộ dân tại chung cư cao cấp Keangnam (quận Từ Liêm - Hà Nội). Hiện nhiều hạng mục ở Keangnam vẫn chưa hoàn thiện và không đúng với những gì quảng cáo như tòa nhà 48 tầng với 900 căn hộ nhưng chỉ có một bể bơi rất nhỏ; phòng tập thể dục chỉ vỏn vẹn 4 máy tập chạy, 2 máy tập cơ; tường hành lang loang lổ, nấm mốc… “Phòng sinh hoạt chung chỉ rộng hơn 50 m2 mà phục vụ tới 900 hộ, tương đương với hơn 2.000 người thì đặt một ngón chân cũng không đủ” – nhiều cư dân tại đây ngao ngán.

Hiện nhiều chung cư cao cấp đang có bất đồng về tài sản chung của tòa nhà như thang máy, chỗ để xe, nơi sinh hoạt chung giữa cư dân với BQL… Theo các cư dân chung cư Keangnam, hợp đồng mua bán nhà đã ghi rõ “Tài sản chung và tiện ích công cộng là diện tích cầu thang, hành lang, thang máy…” nhưng Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina – chủ đầu tư tòa nhà Keangnam - đã tự ý cắt dịch vụ thang máy khi chưa đạt được thỏa thuận về giá.

 Tại chung cư 93 Lò Đúc, chủ đầu tư bán diện tích để xe cho khối văn phòng, còn người dân thì phải để chen chúc nhau trong diện tích nhỏ hẹp.

T. Dũng

Kỳ tới: Loạn phí

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo