xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Yingluck không lo quân đội đảo chính

Bằng Vy (Theo Bangkok Post, Matichon)

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 14-12 tự tin sẽ không xảy ra đảo chính quân sự vì chính phủ đang nỗ lực phục vụ nhân dân và có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với quân đội.

Trong chuyến thăm trụ sở Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang ở Bangkok chiều 14-12, nhiều phóng viên đã hỏi liệu bà Yingluck có sợ bị quân đội lật đổ như đã từng xảy ra với người anh trai Thaksin Shinawatra năm 2006?
 
img
Thủ tướng Yingluck cùng Tổng tư lệnh Thanasak Patimaprakorn
tại Tổng hành dinh Các lực lượng vũ trang Thái Lan ngày 14-12. Ảnh: Bangkok Post
 
Bà Yingluck phát biểu: “Tôi tin tưởng chính phủ và quân đội có cùng mục đích nỗ lực phục vụ cho hòa bình quốc gia, cho hạnh phúc nhân dân và bảo vệ nền quân chủ. Vì thế, đừng nên đồn đoán về sự ra đi của tôi hay chính phủ do đảo chính. Chỉ có nhân dân mới có quyền phán xử và quyết định điều đó”.
 
Thậm chí, theo đề nghị của bà Yingluck, Tư lệnh tối cao Thanasak Patimaprakorn cũng đảm bảo: “Quân đội sẵn sàng làm hết sức để hỗ trợ các chính sách của chính phủ vì một đất nước thống nhất và phát triển. Chúng tôi cam đoan sẽ ủng hộ chính phủ tối đa”.
 
Bà Yingluck thừa nhận khi mới nhậm chức, bà cũng dè dặt với quân đội nhưng sau khi làm việc với lãnh đạo quân đội, lo ngại của bà đã được trút bỏ, bà hoàn toàn tin tưởng vào hợp tác giữa chính phủ và các nhà lãnh đạo quân đội.
Thủ tướng Thái bác tin đồn mang thai
 
Trong khoảng một tuần nay rộ lên tin đồn Thủ tướng Yingluck đang mang thai. Tin đồn khởi phát khi bà phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Đích thân bà đã nói với báo giới mình bị nôn mửa và đau đầu.
 
Những triệu chứng này vừa giống bị ngộ độc vừa giống đang mang thai. Lấy lý do thức ăn cho thủ tướng luôn được chuẩn bị kỹ và sạch sẽ, người ta lại càng tin rằng bà Yingluck đang có tin vui.
 
img
Phủ nhận mình mang thai, Thủ tướng Yingluck bảo mình sụt cân rất nhiều do nạn lũ lụt.
Ảnh: Reuters
 
Phóng viên tờ Matichon đã trực tiếp phỏng vấn bà Yingluck vấn đề này. Đáp lại, bà tỏ ra rất ngạc nhiên rồi cười lớn: “Ồ không, tôi không mang thai”. Tiếp đó, nữ thủ tướng tỏ ra trầm ngâm: “Tôi mà mang thai thì thế nào nhỉ? Sẽ làm việc ra sao đây? Mọi người sẽ nghĩ gì về một thủ tướng mang thai? Hình như trên thế giới chưa có chuyện này bao giờ”.
 
Bà Yingluck tâm sự bà đã phải chờ đợi 9 năm mới có cậu con trai hiện nay. “Khi biết có thai, tôi cũng không rõ nguồn năng lượng từ đâu chảy trào trong tôi. Tôi không muốn ngủ, tôi muốn làm việc, muốn đi đây đó” – bà kể.
 
Năm nay 44 tuổi, bà Yingluck chỉ có một cậu con trai duy nhất. Bà rất yêu thương con nên đã mua một miếng đất lớn gần nhà để xây sân bóng đá mini cho con trai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo