Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đón đọc Người Lao Động Xuân Nhâm Thìn sắp phát hành

A.Q

Mời độc giả đón đọc giai phẩm Người Lao Động Xuân Nhâm Thìn 2012 sắp phát hành trên toàn quốc với sự tham gia của nhiều cây bút nổi tiếng, thể hiện qua các chuyên đề đặc sắc, trình bày trang nhã

 
* Nhận “đơn đặt hàng” của Báo Người Lao Động, ngay sau khi kết thúc SEA Games, từ TPHCM, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã bay ra Hà Nội để thực hiện ảnh bìa với ba gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, tài năng, cùng đoạt HCV tại SEA Games 26 (xem bài Như nụ xuân hồng), gồm: Ngân Thương (thể dục dụng cụ), Mai Phương (wushu) và Hà Thanh (thể dục dụng cụ) - những người đã làm cho vẻ đẹp Việt Nam thêm tỏa sáng bằng Khát vọng thanh xuân. Đó cũng chính là thông điệp đầu năm mới mà Người Lao Động Xuân Nhâm Thìn muốn gửi gắm và chia sẻ với quý độc giả.

img

* Với chuyên đề Hiền tài quanh ta, cùng nghe GS Hoàng Tụy kiến giải cách đào tạo và thu hút nhân tài cho đất nước; bất ngờ khi được biết chủ nhân Giải Fields Toán học 2010 - GS Ngô Bảo Châu - mê văn như mê toán và… thích làm thơ; gặp lại Lê Bá Khánh Trình, cây toán lừng danh một thời nay lặng lẽ với nghề thầy và cùng chia sẻ những kinh nghiệm học giỏi, kinh doanh nhạy bén từ các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X…

* Với chuyên đề Hồn dân tộc, TS Lê Đăng Doanh lạc quan trong bài Khát vọng hóa rồng: “Tròn 5 năm gia nhập WTO, tác động của hội nhập kinh tế đối với nước ta khá toàn diện và sâu sắc. Việt Nam đủ sức vượt qua những thách thức để hóa rồng”; nhà văn Trần Nhã Thụy đi Ngắm nhà và đúc kết: “Có một ngôi nhà thật đàng hoàng tử tế rất cần nhưng việc còn cần hơn là làm thế nào để đặt vào ngôi nhà đó những con người đàng hoàng tử tế”; nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Hòa nhận xét tinh tế về TPHCM: “Cư dân Sài Gòn có xu hướng không đụng hàng trong hầu hết các lĩnh vực…”; nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gợi nhắc “Văn hóa không phải trò vui mà là linh hồn dân tộc”; cùng nhiều bài viết thao thức với văn hóa làng, gia phong, quê xứ…

* Chuyên trang đặc biệt Biển đảo quê hương khẳng định chủ quyền của đất nước ta đối với 2 quần đảo máu thịt Trường Sa, Hoàng Sa; ca ngợi những người lính và ngư dân ngày đêm kiên trung bám biển, giữ đảo.

* Trong chuyên đề Mùa Xuân gọi, GS Cao Huy Thuần (từ Pháp) bàn về tình yêu rất thi vị: “Tình yêu không có cái chết. Dù thân xác có chết, tình yêu vẫn sống”; tác giả Nguyễn Khắc Nhân (từ Mỹ) viết cứ mỗi độ Xuân về là lớp Việt kiều trung niên ở California tự hỏi: “Nhà của ta đây sao? Quê ta có phải tại đây không? Và rồi rưng rưng nước mắt: Không, ta đang ở quê người, còn quê nhà thì xa lắc”; nhà văn Nguyễn Quang Lập kể lại mối tình của mình trong đêm giao thừa cách đây 35 năm thật lãng mạn, vui mà… chua chát!...

* Các nhà văn Dạ Ngân, Huỳnh Như Phương, Lê Nguyên Ngữ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Nhã Tiên, Nguyễn Quang Thân… đi qua các thành phố từ Nam ra Bắc, cùng góp mặt trong chuyên đề Phố & Người và chiêm nghiệm: “Thì ra, từ một địa danh nhắc người ta nhớ tới quá nhiều thứ…; nếu không nhìn về, không nhớ về, mỗi người Việt đều thấy mất phương hướng”.

* Chuyên đề Sắc màu nghệ thuật nhẹ nhàng với Từ trời rơi xuống thành sao (Cát Vũ), Cái tĩn màu da lươn (Trương Điện Thắng), Giọt guitar dịu dàng (Bùi Phan Thảo), Người bạn đường và những khúc ca (Huỳnh Ngọc Lan)…

* Truyện ngắn đặc sắc Trở về của nhà văn Lý Lan.

Chuyện năm Thìn: Giọng văn trào lộng của nhà báo Vũ Đức Sao Biển khi luận về Võ rồng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung; tác giả Lê Thí lý giải rất thuyết phục vì sao Quảng Nam hay cãi…

* Giá bìa: 27.500 đồng/cuốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo