Ngày 28-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến nhà cha mẹ của chị Phạm Thị Thanh Trúc (ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) – cô dâu Việt Nam bị sát hại ở Đài Loan. Một màu tang thương bao trùm khu dân cư tại ấp này khi nhắc đến việc chị Trúc bị người chồng giết hại dã man.
Khổ từ tuổi ấu thơ
Cách đây 12 năm, gia đình ông Đèo từng ở nhờ trên đất người khác, sau đó vợ chồng ông mua được một chiếc ghe. Cứ thế, họ cùng 4 con lênh đênh sông nước đi thu mua chuối, dừa... Ông cùng vợ là bà Trần Thị Vĩnh ngày đêm chèo ghe từ Tiểu Cần qua các vùng buôn bán, kiếm số tiền ít ỏi nuôi con. Do chiếc ghe chật hẹp nên mỗi tối, ông Đèo phải gửi 2 con trai ngủ nhờ nhà người khác. Còn bà Vĩnh hằng ngày leo dừa hái thuê. Có lần đang mang thai nhưng bà vẫn hái dừa thuê, chẳng may sẩy tay té, bị hư thai.
Khoảng 2 năm trở lại, do chiếc ghe đã mục nát nên vợ chồng ông Đèo dắt díu lên bờ và cất nhà ở tạm trên mảnh đất của một người quen. Từ đó, chân ông Đèo bị teo cơ không lao động được, bà Vĩnh thì thu mua tôm, cá của người dân bán lại, kiếm mỗi ngày từ 10.000 - 20.000 đồng lo cơm nước qua ngày.
Hiện 2 người con trai của ông bà là Phạm Tuấn Anh (29 tuổi) và Phạm Tuấn Em (27 tuổi) đi làm thuê theo mùa vụ. Khi không có việc làm, anh em họ đành ở nhà và mượn nợ đắp đổi qua ngày. Cũng may có hàng xóm tốt bụng đã cho hai anh em mượn mảnh đất nhỏ trồng rau bán chạy gạo qua ngày. “Nhà nghèo, mấy đứa con đều nghỉ học hồi cấp 1 do không có tiền đóng học phí. Bây giờ tôi mới thấm thía, không có chữ nghĩa thiệt thòi lắm” - ông Đèo nuối tiếc.
Kể về người chị xấu số của mình, anh Phạm Tuấn Anh không kìm được nước mắt: “Năm 13 tuổi, chị Ba (Phạm Thị Thanh Trúc - PV) đã lên Sài Gòn ở đợ cho người ta, có khi đi bán nước mía, quán chè…, tiền công mỗi tháng chỉ đủ cho sinh hoạt. Đến khi chị vào một công ty may, qua một người quen giới thiệu, chị đã kết hôn với một người Đài Loan”.
Xin cho cháu ngoại về nước
Chị Dương Bích Phi, hàng xóm của ông Đèo, bày tỏ: “Ở địa phương, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình chú Đèo rất khó khăn. Cách đây mấy tháng, Trúc có về thăm quê và than với tôi rằng sống bên chồng khổ lắm nên không có tiền gửi về cho gia đình, lại thường bị đánh đập”.
Trước khi bị chồng giết hại trong ngày ra tòa ly hôn, Trúc và Trần Lập Thánh (chồng Trúc) đã 3 lần ly thân. Một người cháu họ của nạn nhân ở Đài Loan cho biết không ít lần Trúc đến nhà cô lánh nạn và dưỡng thương sau mỗi lần bị chồng đánh đập. Cô dâu xấu số này có nhiều vết thương trên thân thể, trong đó có thẹo lõm sâu ở đùi, bắp chân và đầu - hậu quả của bạo lực gia đình.
Mong nhìn được mặt con lần cuối Ngày 28-12, bà Trần Thị Vĩnh đến Tòa soạn Báo Người Lao Động với lời thỉnh cầu được giúp đỡ sang Đài Loan nhìn mặt con gái lần cuối cùng. Ngồi ở tòa soạn, bà Vĩnh ôm riết tờ báo có hình Trúc vào lòng, khóc ngất. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, nhân viên Phòng Lãnh sự của Sở Ngoại vụ TPHCM, cho biết hiện cơ quan này chưa nhận được thông tin chính thức về vụ cô dâu Việt bị giết ở Đài Loan. Tuy vậy, bà Yến hứa sẽ liên lạc ngay với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan và Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý; khi có kết quả, sẽ thông báo ngay cho gia đình bà Vĩnh biết. “Đối với những trường hợp như vậy, thông thường cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nơi xảy ra sự vụ sẽ giúp đỡ bằng cách tổ chức hỏa thiêu nạn nhân và gửi tro cốt về nước cho gia đình” - người đại diện Sở Ngoại vụ TPHCM nói. Hiện gia đình bà Trần Thị Vĩnh rất khó khăn, rất mong được bạn đọc chung tay giúp đỡ để bà có điều kiện sang Đài Loan nhìn mặt con lần cuối. |
Bình luận (0)