Ngay sau khi cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 kết thúc (30-12-2011), cư dân mạng nổi sóng vì những tố cáo của thí sinh Trần Thị Hoa đối với ban tổ chức cuộc thi. Cô cho biết bản thân cô và nhiều thí sinh khác đã bị ban tổ chức đưa đến nhà hàng Kobe (TPHCM) trong một bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn: “Người ta bắt chúng em tới trước từng người đàn ông lạ và nói: “Em chào anh. Rất vui được làm quen với anh. Mời anh uống ly rượu này với em” rồi cụng ly, uống rượu với họ. Khách toàn là đàn ông và nhiều người còn lớn tuổi hơn cả bố em”- Hoa nói.
Đi tắt đến sự nổi tiếng
Việc thí sinh phải dự tiệc ở nhà hàng Kobe cùng với thực khách (với chi phí của một suất ăn là 200 USD), có thí sinh ngất xỉu là hoàn toàn có thật. Ban tổ chức giải thích rằng “thí sinh không quen với cường độ tập luyện tốn nhiều sức lực của chuyên gia (được mời về từ Thụy Sĩ) nên một số thí sinh bị ngất”. Ban tổ chức phủ nhận chuyện bắt ép thí sinh tiếp rượu như lời thí sinh Trần Thị Hoa nói vì cuộc thi đã quy định rõ “thí sinh không được tiếp xúc với thực khách”.

Cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011. Ảnh: C.T.V
Rõ ràng, nếu không quảng bá thương hiệu cho nhà hàng (đơn vị hỗ trợ của cuộc thi) thì có lẽ sự cố “tố cáo” này sẽ không xảy ra.
Cộng thêm đó, thông tin mua bán giải thưởng xuất hiện ồ ạt sau cuộc thi càng làm chấn động dư luận. Khi thông tin này được công bố, công chúng càng thêm khó chịu. Quá nhiều xì-căng-đan liên quan đến giới người đẹp xuất hiện trong dư luận và trên các phương tiện truyền thông gần đây. Thậm chí, xì- căng- đan lại còn được xem là bàn đạp để giúp nhiều người đẹp không may mắn đi bằng đường tắt đến đích nổi tiếng.
Thiếu chuyên nghiệp
Đây không phải là lần đầu tiên có “rắc rối” xảy ra ở cuộc thi sắc đẹp. Sau đêm chung kết một cuộc thi sắc đẹp, một ông bầu có “gà” đi thi đã hầm hầm đòi kiện ban tổ chức vì kết quả theo ông quá đỗi bất ngờ và tréo ngoe. “Gà” của ông bầu này không thể chen chân vào tốp 3 dù đã “ẵm” liền một lúc cả hai giải phụ. Trước bức xúc hợp lý này, dư luận khi ấy đã lên tiếng đòi cơ quan chức năng phải vào cuộc để đánh giá tính công bằng của cuộc thi.
Hai năm trước, với tên gọi Hoa hậu trang sức, cuộc thi này đã mang đến cho công chúng nhiều chuyện trời ơi đất hỡi, nóng nhất là chuyện tố cáo “gạ tiền” và “gạ tình”. Với liên tiếp những sai phạm trong công tác quản lý cùng những chuyện lùm xùm chốn hậu trường, một đoàn thanh tra đã được lập ra để kiểm tra, xác minh. Cuối cùng, tất cả kết thúc trong nhẹ nhàng, ban tổ chức cuộc thi chỉ phải làm một việc đơn giản là... rút kinh nghiệm.
Công chúng còn nhớ các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu trang sức (tên tiền thân của cuộc thi Nữ hoàng trang sức hiện nay) đã biến thành nhân viên phát tờ rơi quảng bá cho chương trình vì thiếu kinh phí tổ chức. Thực tế, năm nay, việc hợp tác với nhà hàng Kobe cũng có lý do khi ngay sau khi kết thúc vòng bán kết, nhà tài trợ duy nhất của Nữ hoàng trang sức 2011 đã rút tên. Không thể kiếm ra nhà tài trợ khác thay thế, ban tổ chức ở vào thế “đâm lao phải theo lao” . Hơn 50 thí sinh tham dự tranh tài nhưng cuối cùng chỉ còn lại hơn 30 thí sinh, bởi ban tổ chức không thể hỗ trợ kinh phí cho các thí sinh nên nhiều thí sinh đã rút lui.
Công chúng cũng thắc mắc vì sao ban tổ chức không ngăn chặn việc tố cáo nếu bản thân trong sạch.
Nổi tiếng hơn thí sinh đăng quang Theo ban tổ chức cuộc thi, thí sinh được gọi là “can đảm” Trần Thị Hoa, người đứng ra tố cáo ban tổ chức chính là thí sinh đã bị loại ở vòng bán kết. Thế nên, cái “can đảm” của cô chỉ được chứ chẳng mất gì khi dám nói ra sự thật về một điều chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Kịch bản tố cáo ban tổ chức từ các thí sinh cứ liên tục diễn ra và luôn luôn có hiệu ứng rất đặc biệt trên báo mạng. Nhiều gương mặt được nhắc đến trên mặt báo và sau đó tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án quảng bá tên tuổi.
Bình luận (0)