xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mang Xuân đến giường bệnh

Bài và ảnh: Anh Thư

Do bệnh nặng, nhiều bệnh nhân phải nằm lại điều trị ở bệnh viện trong dịp Tết. Để người bệnh an tâm điều trị, nhiều bệnh viện tại TPHCM đã tặng quà, thăm hỏi cả bệnh nhân lẫn thân nhân

img
Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo phải ở lại điều trị trong dịp Tết
“Bác sĩ cho em về sớm nhé. Em còn dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn Tết nhất, mua mấy bộ đồ mới, bánh trái cho ba má…” – câu nói của bệnh nhân trạc tứ tuần không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Trong mớ hỗn độn những câu chuyện nửa tỉnh nửa mê của anh Nguyễn Đ.Tr, đang điều trị tại Khoa Nội trú Bệnh viện Tâm thần, ký ức về gia đình, về những cái Tết sum vầy vẫn hiển hiện.

Những người ở lại

Tr. mất khái niệm về thời gian nhưng tình cờ nghe người ta nói sắp đến Tết liền chạy vội vào phòng bác sĩ trưởng khoa xin về. Anh khắc khoải: “Tết mà phải ở đây buồn lắm. Em đâu có bệnh nhưng anh chị em bảo có nên em thương, chiều lòng mới vô đây chứ em chỉ hơi yếu một chút. Em muốn về với ba má, về đi chơi Tết với bạn…”. “Tr. đã từng vào viện vài lần, lần này vào mới hơn một tuần nhưng bệnh còn nặng quá, Tết này không dám cho về” – bác sĩ Vũ Đình Vương, Trưởng Khoa Nội trú, phân tích và cho biết thêm đây là một khoa chuyên tiếp nhận bệnh nặng, năm nay có đến gần 50% bệnh nhân của khoa phải ở lại Tết theo yêu cầu điều trị.

Một cụ bà đã ngoài 70 tuổi lom khom vào xin cho con của mình được ở lại bệnh viện trong những ngày Tết. Con của bà là anh Nguyễn.V.T, năm nay 48 tuổi, đã bị tâm thần 25 năm. Bà tâm sự: “Nhà tôi ở quận 11, chỉ có hai mẹ con. Anh chị nó có gia đình, sống riêng, thường thì cũng hay chạy qua giúp đỡ, cho tiền nhưng mấy ngày Tết, sẽ về quê, đi du lịch. Bởi vậy không dám để nó ở nhà, lỡ nó lên cơn, vùng vẫy, đập phá thì tôi chẳng biết làm sao. Ngày Tết với tôi giờ cũng như ngày thường vì nhà có còn ai đâu…”. Trong lúc mẹ ngậm ngùi kể chuyện, anh T. vẫn ngơ ngác, khi được hỏi thậm chí còn không nhận ra mẹ mình.

Còn cụ bà Lê Thị Hoa (70 tuổi) thì đã đón cái Tết thứ hai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, nơi bà Hoa điều trị, kể lại: “Cách đây gần 2 năm, bà Hoa được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm trùng do viêm túi mật cấp, phải mất 3 tuần điều trị cam go, bà mới khỏe hơn. Tuy nhiên, do bị suy tim, phổi, yếu cơ nên bà phải lệ thuộc máy thở từ đó. Đáng buồn là mấy người cháu của bà chỉ lui tới trong 2 tuần đầu rồi trốn biệt. Từ đó, chúng tôi nhận chăm sóc luôn cho bà”. Bà Hoa vẫn có thể trò chuyện với mọi người qua giấy viết. Mỗi khi có đoàn từ thiện đến tặng quà, tiền, một anh điều dưỡng của khoa được phân công giữ hộ bà. Mỗi ngày, anh này có nhiệm vụ đến hỏi bà hôm nay muốn ăn uống gì rồi đi mua. “Tết nhất chúng tôi đi trực cũng mang theo ít đồ ăn có hương vị Tết và cùng ăn với bà. Giờ bà cũng như người nhà của anh em trong khoa…” – bác sĩ Quang tâm sự.

Vơi bớt nỗi buồn

“Ai cũng muốn về sum họp với gia đình vào dịp Tết. Không khí ở ngoài đang nhộn nhịp mà phải nằm trên giường bệnh thì buồn lắm nên Tết nào, chúng tôi cũng tổ chức tặng quà, ít tiền lì xì, đường, sữa, bánh kẹo, mong góp phần đem chút không khí Xuân cho những người vì bệnh nặng, vì nghèo mà phải ăn Tết xa nhà” – bác sĩ Lê Thị Cúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, chia sẻ. Năm nay, Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo quận Thủ Đức và một số nhà hảo tâm trao tặng 300 phần quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo phải ăn Tết trên giường bệnh.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì dành những phần ăn miễn phí cho các bệnh nhân ở lại. Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện cũng vận động nhiều tổ chức thiện nguyện trao quà Xuân cho bệnh nhân nặng, bệnh nhân nghèo phải điều trị lâu dài. Tại Bệnh viện Tâm thần, các suất ăn ngày Tết được tăng gấp đôi giá tiền. Phần tiền tăng thêm được dùng để mua bánh chưng, bánh ngọt, hoa quả… góp phần đem không khí Xuân đến giường bệnh.

Bà Bùi Nguyễn Tố Như, Trưởng Phòng Điều dưỡng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch:

Lo cho cả bệnh nhân về Tết !

Mỗi năm, chúng tôi đều tặng một số vé xe cho các bệnh nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết. Trước Tết nhiều ngày, các khoa, phòng đã chuẩn bị sẵn những gói gồm nhiều ngày thuốc, tùy theo thời gian về Tết của bệnh nhân. Mỗi ngày thuốc được đựng trong hộp nhựa, chia thành từng phần sáng – trưa – chiều – tối kèm theo toa hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi cũng dặn bệnh nhân ăn uống điều độ, chịu khó kiêng cữ, đừng để ra Tết bệnh nặng thêm.

Thân nhân người bệnh cũng được vui Xuân

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ có từ 300-350 bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết, tập trung chủ yếu ở các khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, Nội thần kinh – Huyết học, Nội tiết – Thận, Phẫu thuật gây mê – Hồi sức. Bác sĩ Nguyễn Đức Trí, phó giám đốc bệnh viện, cho biết: “Trưa 29 Tết, ban giám đốc sẽ đến từng giường bệnh thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân phải ở lại. Phần quà thường là sữa, bánh trái, tuy không nhiều nhưng chúng tôi mong sẽ đem lại chút niềm vui động viên để họ vơi đi nỗi buồn khi phải trải qua cái Tết không người thân”. Trước đó, bệnh viện cũng phối hợp với một số đơn vị từ thiện trao các suất quà Tết cho những bệnh nhân nghèo, bệnh nặng và tổ chức thi hát karaoke cho những thân nhân xa quê, phải đón Tết ở bệnh viện để lo cho người nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo