
Công nhân tham gia trò chơi trong chương trình họp mặt do Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức
Vơi đi nỗi nhớ nhà
Chị Thúy quê ở Thừa Thiên - Huế, làm tại Công ty CP May Sài Gòn 2 đã được 15 năm và đây là năm thứ ba chị không về quê ăn Tết. Những năm trước, để đỡ nhớ nhà và kiếm thêm thu nhập, gần Tết chị đi sửa quần áo cho các cửa hàng thời trang. Rồi mấy ngày bận rộn làm thêm cũng qua nhanh, căn phòng trọ chỉ còn lại mình chị. “Vì khó khăn phải ăn Tết xa nhà chứ cái cảm giác ăn Tết một mình, mỗi lần nghĩ đến chỉ muốn rơi nước mắt”- chị tâm sự.
Năm nay, chị Thúy và các đồng nghiệp cùng cảnh ngộ có một cái Tết ấm áp và đáng nhớ. Họ được xem các ca sĩ, nghệ sĩ hài biểu diễn, dự tiệc và chơi các trò chơi… Chị Lưu Thị Nhàn, CN Công ty Dệt may Gia Định, quê ở Nam Định, sau khi hào hứng tham gia các trò chơi đã vui vẻ khoe: “Năm nay, tôi đã có một cái Tết vui và ý nghĩa”. Bà Liêu Sanh Thu Cúc, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Dệt may Gia Định, cho biết: “Việc tập hợp tất cả CN đón Tết xa nhà để tổ chức một buổi họp mặt là điều không dễ. Nhưng để CN có được một cái Tết ấm áp, CĐ, Đoàn Thanh niên quyết tâm thực hiện cho bằng được. Tuy vất vả nhưng bù lại, nhìn thấy anh em vui, chúng tôi rất phấn chấn”.
Ấm áp những ngày Xuân
“Ngày Tết ở nhà trọ nghe giọng con trai trong điện thoại hỏi cái này, cái nọ rồi nói “con nhớ bố mẹ lắm”, ruột gan tôi như đứt ra từng khúc, chỉ muốn về ngay bên con nhưng làm sao được…”- chị Lương Thị Chiến, CN Công ty Kỹ nghệ Đô Thành, tâm sự tại buổi họp mặt “CN không về quê” do CĐ và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức. Chị Chiến quê ở Tuyên Quang, vào TPHCM làm việc đã hơn 5 năm, cậu con trai 4 tuổi phải gửi ở quê cho ông bà chăm sóc. Lương CN của vợ chồng chị chỉ mức 5 - 6 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản tiền nhà, tiền điện, tiền ăn, hằng tháng vợ chồng chị dành dụm ít tiền gửi về cho con trai đi học. Vì thế, chuyện về quê ăn Tết là quá khả năng của họ. Chị Chiến tâm sự: “Buổi họp mặt là niềm động viên lớn để tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong năm mới. Hy vọng Tết sang năm tôi sẽ được về ăn Tết với con”.
|
Ông Đặng Ngọc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Như một lời cảm ơn Trong năm, tổng công ty đã đạt được nhiều thành tích trong sản xuất và kinh doanh. Có được kết quả này là nhờ sự góp sức, chung lòng của CN. Vì thế, buổi họp mặt như một lời cảm ơn, lời động viên những CN không có điều kiện về quê ăn Tết. Chúng tôi mong muốn CN có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm dù phải xa gia đình, người thân. |
Bình luận (0)