xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nạn nhân vụ tạt axit thập tử nhất sinh

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 25-1 cho hay, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1974, ngụ đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Gò Vấp), nạn nhân vụ tạt axit tàn độc, đã bỏ ăn và rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Chị Phạm Thị Xuân (SN 1977, vợ anh Tuấn) tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng các vết thương đang co rút nên mọi sinh hoạt trở nên khó khăn. Chị Xuân cũng không thể ngồi được. Một bác sĩ cho biết sau Tết sẽ tiến hành phẫu thuật, ghép da cho chị Xuân.
 
Trao đổi với phóng viên, chị Xuân nói: “Hiện giờ tôi không thể ngồi được, mỗi lần động đậy thì vết thương lại đau buốt. Một mắt tôi trở nên mù hoàn toàn do bị trúng axit. Tôi chỉ mong kẻ thủ ác sớm được đưa ra xét xử…”.
img
Chị Xuân đã qua cơn nguy kịch

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2-TPHCM cho biết, cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (SN 2007, con trai anh Tuấn) cũng tạm thời qua cơn nguy kịch và được chuyển ra phòng cách ly theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

img
Cháu Bảo đã được ra khỏi phòng cách ly đặc biệt
 
Luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết gia đình nạn nhân đã làm những thủ tục pháp lý, gởi đơn cầu cứu đến VKSND TPHCM, VKSND quận Gò Vấp, Công an quận Gò Vấp, Công an TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em quận Gò Vấp và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam.
 
Nội dung đơn nêu rõ quan điểm phải trừng trị kẻ vô cớ gây ra tai ương cho gia đình anh Tuấn, đồng thời xem xét về nhân thân của Lâm Tiến Dũng vì Dũng được sinh ra trong một gia đình có nề nếp, cha, anh và em đều công tác ngành công an nhưng hành vi lại rất tàn độc, thủ đoạn rất quyết liệt, có dự mưu có tính toán tình huống.
 
img
Gia đình bị hại có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm Lâm Tiến Dũng

Phản hồi về lời khai của Lâm Tiến Dũng tại công an cho rằng gia đình chị Xuân - anh Tuấn xúc phạm khiến cha y treo cổ tự tử, chị Phạm Thị Xuân bức xúc trên giường bệnh: “Đó là một lời vu khống trắng trợn, sống ở đó mười mấy năm chứ gia đình tôi chưa bao giờ có một lời nặng nhẹ bà con lối xóm. Điều đó được chứng minh khi gia đình tôi gặp nạn, cả tổ dân phố đã thăm hỏi, góp tiền cho tôi chữa bệnh. Chưa nói đến chuyện cha của Dũng bị lẫn nên nhiều lần lấy gậy đánh chồng tôi, sau đó mẹ Dũng lại sang năn nỉ bỏ qua sự việc. Vậy mà nỡ lòng nào nói chúng tôi như vậy”.

img
Nhà Lâm Tiến Dũng (màu trắng) sát nhà chị Xuân

Trước đó, ngày 18-1 (tức 24 tháng chạp), Lâm Tiến Dũng đã mặc áo mưa, đeo kính đen, bịt khẩu trang rồi bất ngờ chạy vào nhà anh Nguyễn Quốc Tuấn dùng axit tạt vào anh Tuấn, chị Xuân, cháu Bảo khiến cả 3 bỏng nặng. Riêng cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (con gái chị Xuân) từ trên lầu chạy xuống cũng bị trượt vào vũng axit gây bỏng đùi.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV 175-TPHCM, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.
 
Hiện anh Tuấn trong tình trạng bỏ ăn, không thể uống nước, chị Xuân bị mù một mắt, cháu Bảo mù hẳn hai mắt, riêng cháu Ngọc bị nhẹ hơn nên được ông bà ngoại chăm sóc tại nhà.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo