Sáng 2-2, Cơ quan đại diện Đường sắt Việt Nam tại Đà Nẵng và lãnh đạo Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình đã đến thăm viếng các nạn nhân trong vụ tai nạn này.
Đoàn công tác đã đến thăm và trao 2 triệu đồng cho nạn nhân Lê Văn Tiến, quê huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị chết 4 triệu đồng.
Hành khách đi trên chuyến tàu thống nhất TN3 cũng đã quyên góp số tiền trên 3 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, lúc 12 giờ 55 phút ngày 1-2, trên tuyến tỉnh lộ 628, đoạn đường ngang qua đường sắt thuộc xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tàu TN3 trong hành trình hướng từ bắc vào nam đã tông vào xe ô tô 52P-4310, trên xe có 7 người trong một gia đình.
Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 4 người bị thương nặng. Đến tối cùng ngày, thêm một nạn nhân nữa không qua khỏi. Tất cả số nạn nhân này đều là người thân trong gia đình, 4 người chết gồm ông Nguyễn Đi, con gái Nguyễn Thị Sa Ly, cháu ruột Nguyễn Thanh Tuấn và một người tên Lực quê ở tỉnh Lâm Đồng là người yêu của Nguyễn Thị Sa Ly.
Ba người bị thương gồm Nguyễn Thị Sa Ny (con ông Đi), Lê Văn Tiến, ở tỉnh Quảng Trị, người yêu của Sa Ny và tài xế Lê Thanh Hà.
Ông Nguyễn Đi quê xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đã vào TPHCM làm ăn, sinh sống hơn 10 năm nay. Ông đang cùng con cháu về lo đám giỗ cho vợ thì gặp tai nạn thảm khốc.
Bình luận (0)