Nhà của Bé Năm và nhà bà N.T.T chung vách lá, lại thường xuyên qua lại nên Năm biết bà T. có sợi dây chuyền khoảng 2 lượng vàng thường đeo trên cổ. Sáng 19-1-2011, thấy bà T. đi ra ngoài mà không có đeo sợi dây chuyền, nhà lại không có người trông coi, Năm nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, Năm vào phòng ngủ dùng tay đè lên tấm vách lá chung với nhà bà T. để chui người qua lấy trộm sợi dây chuyền bà T. để trong tủ sách, sau đó đem gửi nhà cha mẹ ở tỉnh Sóc Trăng, nói là nhặt được. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thấy công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, lo sợ bị phát hiện, Năm nói với chồng việc trộm dây chuyền và được chồng đưa ra tự thú. Theo định giá, chiếc dây chuyền của bà T. trị giá 69,6 triệu đồng.
Bình luận (0)