xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến tranh ngầm Israel-Iran

NGUYỄN CAO

Chương trình hạt nhân bí mật của Iran đã đẩy nước này và Israel vào một cuộc chiến âm thầm và khốc liệt, đang có xu hướng mở rộng sang các nước khác

Phương thức ám sát giống nhau như đúc. Một kẻ lái mô tô gắn bom nam châm vào chiếc xe của đối tượng rồi chạy biến. Ngày 11-1 vừa qua, kỹ sư hóa học Mustafa Ahmadi Roshan, phó giám đốc thương mại của nhà máy điện hạt nhân ở Natanz, một cơ sở làm giàu uranium quan trọng, đã chết theo phương thức này. Roshan là nhà khoa học thứ tư tham gia chương trình hạt nhân của Iran bị giết trong vòng hai năm qua. Chưa đầy hai giờ sau, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahim tố cáo Israel và Mỹ đứng sau vụ này.

img

Hai cô gái Thái và ba nghi can Iran tại một nhà hàng ở Pattaya. Ảnh: BP

Ngày 13-2, một quả bom tương tự chứa đạn chùm đã phá hỏng chiếc xe chở vợ ông tham tán quốc phòng Israel ở New Delhi, Ấn Độ, làm bà bị thương nặng. Cùng ngày, một quả bom nam châm gắn trong xe của đại sứ Israel ở Tbilissi, thủ đô Georgia, cũng được phát hiện kịp thời. Không cần chờ kết quả điều tra, Israel lập tức tố cáo Iran và “đàn em” Hezbollah là chủ mưu.

Qua ngày hôm sau, 14-2, tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan xảy ra 3 vụ nổ bom liên tiếp liên quan đến một âm mưu tấn công vào các nhà ngoại giao Israel bằng phương thức gắn bom nam châm vào xe, theo nhận định của nhà chức trách Thái Lan. Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bức xúc: “Giờ đây, các hoạt động khủng bố của Iran đã được phơi bày. Họ nhắm vào các nhà ngoại giao vô tội trên khắp thế giới”.

Ăn chơi trước khi ra tay

Nhật báo tiếng Anh Bangkok Post hôm qua, 17-2, dẫn nguồn tin cảnh sát di trú tỉnh Chon Buri cho biết đã xác định được các nghi can thuộc một nhóm sát thủ người Iran. Từ điện thoại di động của một cô gái Thái tên Nan chụp cảnh ăn uống của 3 nghi can trong một nhà hàng ở Pattaya, cảnh sát Thái Lan đã nhận diện được Said Moradi, Mohammad Khazei và Masoud Sedaghat Zadeh.

Cô Nan  cho biết đã gặp Khazei ở khu vực Balihai, thành phố Pattaya. Cô được Khazei đề nghị hướng dẫn anh đi chơi vì không rành tiếng Anh lắm. Cô Nan rủ thêm hai bạn nữ đi chơi chung với Moradi và Zadeh cho đủ cặp ba. Ba nghi can thuê khách sạn ở Pattaya từ ngày 3 đến 8-2. Ngày nào cả nhóm cũng đi ăn uống và đánh bi-da.

img

Nghi can Mohammad Khazei (giữa) bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: REUTERS

Nghi án ám sát các nhà ngoại giao Iran, trong đó có cả đại sứ Israel tại Thái Lan, bắt đầu bằng một tai nạn. Một vụ nổ bom do bất cẩn xảy ra tại một ngôi nhà cho 3 nghi can nói trên thuê ở trên đường Pridi Banongyong 31. Cả ba mang ba lô chạy ra ngoài. Hai người đi trước leo lên taxi chạy trốn. Người thứ 3 tên Moradi, 28 tuổi, gọi taxi nhưng tài xế từ chối chở khiến anh ta nổi giận ném một quả bom vào chiếc taxi gây hư hại nặng, làm bị thương tài xế taxi và một số người Thái.

Một chiếc xe tuần tra cảnh sát Thái chạy trờ tới cũng bị Moradi ném bom trúng xe nhưng không nổ. Quả bom văng trở lại dưới chân y nổ tung. Một chân của Moradi bị văng đi, chân còn lại bị dập nát phải cắt luôn tại bệnh viện Chulalongkorn. Moradi bị khởi tố về tội âm mưu giết người và sở hữu bất hợp pháp chất nổ.

Đồng phạm của Moradi là  Khazei, 42 tuổi, bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi tối cùng ngày trong khi chờ bay về Iran. Nghi can thứ 3 là Zadeh, 31 tuổi, chạy sang Malaysia bị bắt tại Kuala Lumpur ngày 15-2 trong lúc tìm cách lên máy bay trở về Iran. Hiện nay, Thái Lan và Malaysia đang làm thủ tục dẫn độ Zadeh về Bangkok để xử.

Nghi can thứ 4, người đứng tên thuê nhà cho 3 nghi can ở, là một phụ nữ Iran tên Rohani Lelila đã xuất cảnh về Iran. Thái Lan đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cô này và nghi can thứ 5, một người Trung Đông, theo mô tả của các nhân chứng.

Nguồn tin tình báo Thái Lan cho hãng tin AFP biết: “ Cả 3 nghi can đàn ông thuộc một nhóm sát thủ và mục tiêu của họ là các nhà ngoại giao Israel. Phương thức ám sát là gài bom nam châm vào xe các nhà ngoại giao”.

Âm mưu toàn cầu, thực hiện tại chỗ

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram mô tả vụ nổ chiếc xe chở vợ của tham tán quốc phòng Israel tại New Delhi lúc  15 giờ 20 phút ngày 13-2 là một “âm mưu toàn cầu, thực hiện tại chỗ” bởi một nhóm khủng bố tại Ấn Độ hợp tác với  các nhóm khủng bố quốc tế. Vụ nổ xảy ra cách tư dinh thủ tướng Ấn Độ chỉ có 200 m.

Các nhân chứng tại chỗ mô tả một tay lái mô tô gắn bom vào đuôi chiếc Innova 7 chỗ của tòa đại sứ trước khi chiếc xe phát nổ và bốc cháy. Bà Yeshoshua, vợ ông tham tán, bị phẫu thuật ở cột sống và gan trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã ổn định. Cảnh sát chưa bắt được nghi can nào nhưng được cho là “sát thủ chuyên nghiệp”.

Ông Chidambaram cho biết Thủ tướng Manmohan Singh đã chỉ thị cho Cơ quan Tình báo Ấn Độ hợp tác 100% với Mossad, cơ quan phản gián Israel, để truy tìm thủ phạm. Theo  tiết lộ của đại sứ Israel tại Ấn Độ, ông Alon Ushpiz, đại sứ quán Israel không chỉ bị tấn công khủng bố tại New Delhi và Tbilissi mà tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan, cũng bị.

Đây là một vụ tấn công phối hợp nhịp nhàng dường như để trả thù cho Imad Mughniyeh, tư lệnh quân đội của Hezbollah, một tổ chức chính trị có vũ trang ở Lebanon bị Israel-Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế. Ông Mughniyeh bị ám sát chết tại Damascus, thủ đô Syria, ngày 12-2-2008. Vụ này được quy trách nhiệm cho Mossad.

Kỳ tới: Dấu ấn Mossad

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo