xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dàn cảnh để cướp

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Giả vờ gây ra cảnh va quệt xe, thừa cơ hội nạn nhân không tập trung hoặc bị thương, bọn cướp nhanh tay lấy tài sản rồi tẩu thoát. Đó là thủ đoạn cướp cạn không mới nhưng vẫn khiến nhiều nạn nhân bị “dính bẫy”

Ngày 15-2, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc Công an quận 3-TPHCM đã bắt nóng 3 đối tượng trong một băng nhóm chuyên dàn cảnh gây ra các vụ va quệt xe máy để chiếm đoạt tài sản. Những phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi xe hơi; người lớn tuổi đi một mình hoặc người làm nghề kinh doanh trong túi có nhiều tiền là đối tượng bị nhắm đến trong các vụ dàn cảnh này.

Hai tháng thực hiện 10 vụ

Mới đây, trong lúc 2 đối tượng Nguyễn Quốc Dân và  Nguyễn Trọng Nghĩa (đều ngụ quận 4 - TPHCM) đang chia nhau 60 triệu đồng vừa cướp được trong một vụ dàn cảnh va quệt tại ngã tư Đoàn Văn Bơ-Hoàng Diệu thì bị các trinh sát  Công an quận 4 bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn bắt thêm 6 đối tượng giúp sức tích cực cho Dân và Nghĩa trong hàng loạt vụ cướp.

Tại CQĐT, Dân khai nhận chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm 2011, nhóm Dân đã thực hiện hơn 10 vụ dàn cảnh va quệt, ăn vạ rồi cướp hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân. Theo lời khai, số tiền nhóm này cướp được mỗi vụ ít nhất là 20 triệu đồng và nhiều nhất là 200 triệu đồng.
img
Đối tượng Lê Thanh Sang (ngụ quận 4 - TPHCM) bị bắt ngày 15-2
trong một vụ dàn cảnh cướp tại phường 22, quận Bình Thạnh - TPHCM
Nhóm này có khoảng 10 đối tượng, mỗi lần đi “ăn mồi” đều xé lẻ, đi cách xa nhau, vờ không quen biết. Khi phát hiện người đi đường mang nhiều tiền, Dân sẽ ra hiệu cho các đối tượng còn lại tiến sát mục tiêu, đến ngã tư, kẻ cướp sẽ va vào xe nạn nhân để kẻ ngồi sau thọc chân vào bánh xe người bị hại. Sau đó, các đối tượng còn lại tiếp tục đụng vào nạn nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Lợi dụng lúc người bị hại hoảng hốt, kẻ gian sẽ móc túi lấy tiền. Khi nạn nhân phát hiện bị mất cắp thì đối tượng cũng đã cao chạy xa bay.

Anh N.P.H (SN 1980, ngụ Thủ Đức - TPHCM), nạn nhân của nhóm này, kể: “Khi tôi dừng xe ở ngã tư, có hai đối tượng đi trên một xe máy đã tông vào đuôi xe của tôi, sau đó kẻ ngồi sau ngã xuống, thọc chân vào bánh xe của tôi. Tiếp đến, nhiều đối tượng nhuộm tóc vàng hoe bu quanh giả vờ đỡ tôi đứng dậy. Sau một lúc chửi bởi, nhóm này bỏ đi, khi nhìn lại, tôi phát hiện toàn bộ số tiền đi Chợ Lớn mua hàng đã bị cướp sạch”.

Vừa qua, Công an quận 3 đã bắt “nóng” 2 đối tượng đi trên 2 xe tay ga thực hiện vụ va quệt trên đường Cao Thắng (quận 3) rồi dùng kéo cắt giỏ xách của cô N.T.A (Việt kiều Mỹ). Cô A. bị vết kéo cắt trúng tay gây thương tích và bị mất số tiền gần 3.000 USD cùng một số giấy tờ tùy thân.

Dàn cảnh cướp gần 700 triệu đồng

Theo hồ sơ của Công an phường Bến Nghé (quận 1 - TPHCM), giữa tháng 11-2011, Võ Hữu Sang (SN 1977, quê Đồng Nai) chở Nguyễn Thị Ngọc Thơm (SN 1988, ngụ quận 2 - TPHCM) lượn lờ trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) để “tìm mồi”. Phát hiện anh Đ.Q.L (29 tuổi, ngụ Gò Vấp - TPHCM) túi quần dày cộp nên báo cho đồng bọn lao xe vào anh L. ăn vạ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Sang chở Thơm ập đến giả vờ xô đẩy nạn nhân rồi thọc vào túi quần anh L. lấy đi 51,3 triệu đồng.

Anh L. tri hô đồng thời đuổi theo các đối tượng. Cùng lúc, phát hiện các đối tượng đang tăng ga tẩu thoát, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đuổi theo đến phường An Khánh, quận 2 thì bắt được Thơm và Sang. Mở rộng điều tra, công an đã bắt gọn băng cướp gồm 8 đối tượng. Tại CQĐT, Sang khai hằng ngày, các đối tượng này tụ họp tại một quán cà phê võng ở Thủ Đức để lên kế hoạch cướp giật bằng thủ đoạn nói trên. Băng này đã gây ra 16 vụ cướp với số tiền chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Mới đây, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với Ngô Thanh Tùng (SN 1974, ngụ quận 4) về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 19-4-2011, Tùng đến Công viên 23-9 (quận 1) gặp 3 đối tượng (không rõ lai lịch) để bàn nhau dàn cảnh chiếm đoạt tài sản của người đi đường. Sau khi đi qua nhiều tuyến đường, đến đường Bạch Đằng hướng về chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh - TPHCM), phát hiện anh N.V.H (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) có nhiều tiền trong túi quần nên bám theo.
Đến ngã ba Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long, một đối tượng trong nhóm Tùng để bánh xe trước móc vào gác chân sau của anh H. Ngay khi anh H. ngừng xe để kiểm tra, Tùng móc túi anh H. lấy tiền rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị trinh sát phát hiện, bắt quả tang với tang vật là 50 triệu đồng.

Hình phạt cao nhất là chung thân

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TPHCM), nếu các đối tượng thực hiện vụ cướp mà có người ngăn cản người đi đường, ngăn cản sự chống trả của người bị hại thì đó là loại tội phạm có tổ chức. Nếu nạn nhân bị ảnh hưởng đến tính mạng thì hình phạt cao nhất cũng chỉ ở mức tù chung thân về tội cướp giật tài sản.

Loại tội phạm này đang hình thành một cách tinh vi, có dự mưu, gây nguy hiểm cho nạn nhân, vì vậy phải xem xét tính chất, mức độ, hành vi của người phạm tội để có một hình phạt đủ tính răn đe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo