xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ lật thuyền trên sông Krông Nô: Đau lòng người ở lại

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của 6 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (huyện Krông Nô - Đắk Nông) đã đến động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình

img
Người dân tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân Phạm Trần Nguyễn Đàm
Đến 18 giờ ngày 15-3, cơ quan chức năng và người dân chỉ mới tìm kiếm được  thi thể của 4 nạn nhân  tử nạn trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua bến đò thôn Nam Ninh, xã Nâm Ndir, huyện Krông Nô - Đắk Nông) vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13-3. Hai nạn nhân chưa tìm thấy thi thể là anh Lê Trung Thành (SN 1989, trú huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) và chị Trần Thị Kim Hằng (SN 1990, trú huyên Krông Pắk, Đắk Lắk).

Chưa biết chồng tử nạn

Ngày 15-3, hàng trăm bạn bè, hàng xóm đã đến viếng và tiễn đưa anh Phạm Trần Nguyễn Đàm (SN 1986, trú huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) – một trong 6 nạn nhân xấu số trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô. Ông Trần Tuấn Ngọc, cậu của anh Đàm, nói trong nước mắt: “Khi bước vào cấp 3, Đàm vừa học vừa là trụ cột của gia đình do bố của Đàm đau ốm nhiều năm nay. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đàm vào làm việc tại Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (thuộc Tập đoàn Monsanto) được 2 năm nay. Mấy ngày trước, Đàm có tâm sự với tôi là sẽ dành dụm tiền để lấy vợ. Vậy mà ước mơ chưa thành, cháu đã vội ra đi”.  

Cũng trong sáng 15-3, người dân, bạn bè đã đến thắp hương tiễn đưa chị Hoàng Thị Phương Nhã (SN 1987, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) trong nước mắt và nỗi đau. Bố mẹ chị Nhã đã già yếu, biết tin con mất, họ đau xót vô kể. Cách nhà chị Nhã chừng 500 m là nhà anh Nguyễn Hoàng Huyên, Giám đốc kinh doanh khu vực Đắk Lắk của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam. Anh Huyên là anh họ của chị Nhã, có vợ là chị Đỗ Thị Thúy và có một con mới 8 tuổi. Hai ngày trước khi anh Huyên gặp nạn, chị Thúy đã bị sẩy thai ở tháng thứ 8. Đáng lẽ anh Huyên lên bệnh viện chăm sóc chị Thúy nhưng do công việc quá bận nên anh Huyên phải nhờ gia đình chăm sóc để đi làm. Hiện sức khỏe chị Thúy rất yếu, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đình Dương, bố của anh Huyên, cho biết: “Gia đình vẫn chưa báo tin Huyên gặp nạn cho Thúy biết. Ngay sau khi biết tin Huyên gặp nạn, anh em họ hàng đã chia làm 2 ca, mỗi ca 20 người thay nhau túc trực trên bến sông. Chúng tôi vẫn hy vọng Huyên còn sống sót và đang ở đâu đó chứ không phải dưới lòng sông”. Tuy nhiên, phép mầu đã không đến với gia đình ông Dương. Cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể anh Huyên cách vị trí lật thuyền gần 1 km về phía hạ nguồn sông Krông Nô.

Tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân

Trong cái nắng chói chang, 2 ngày qua, hàng trăm người dân hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và chính quyền tỉnh Đắk Nông vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể. Một trong những người tích cực nhất trong cuộc tìm kiếm này là anh Trương Văn Ái (trú xã Ea R’bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk)  người đã cứu sống 6 nạn nhân trong vụ chìm đò này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tới tối 15-3, anh Ái hầu như ở dưới sông, ngụp lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân. Anh Ái tâm sự: “Khi phát hiện thuyền chìm, tôi tức tốc chèo thuyền ra giữa sông với hy vọng sẽ cứu được toàn bộ mọi người. Vậy mà khi kéo được người thứ 6 lên bờ thì nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, chỉ trong chốc lát đã cuốn số người còn lại trôi xa, cộng với việc trời tối nên không thể cứu được hết. Tôi sẽ cùng mọi người tìm kiếm đến thi thể cuối cùng”.

Cùng với anh Ái là hàng trăm người dân ở 2 xã Nâm Ndir và Ea R’bin (huyện Lắk - Đắk Lắk) thay phiên nhau lặn xuống dòng sông để tìm kiếm các thi thể. Ngoài ra, những thợ lặn, nhóm lặn chuyên nghiệp cũng tham gia tìm kiếm. Cơ quan chức năng đã dùng 4 thuyền máy chuyên dụng để tìm kiếm 2 thi thể còn lại trên đoạn sông dài gần 10 km. Ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã điều động hơn 50 chiến sĩ công an, quân đội tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tại đoạn sông cách khu vực thuyền bị nạn 3 km về phía hạ nguồn, chúng tôi đã giăng 3 lớp lưới câu để chặn thi thể nạn nhân”.

Quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân

Về việc hỗ trợ gia đình nạn nhân – kỹ sư của công ty gặp nạn, ông Đinh Xuân Sơn, Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam, Công ty TNHH Dekalb Việt Nam, nói rằng: “Hiện chúng tôi đang tập trung tìm kiếm 2 thi thể còn lại nên chưa có quyết định hỗ trợ cụ thể. Tuy thế, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã phát động cán bộ, nhân viên trong toàn công ty đóng góp giúp gia đình các nạn nhân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo