xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công nhân thêm khốn khó

Bài và ảnh: Ca Linh

Việc Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco) tiếp tục thông báo tạm ngưng sản xuất khiến công nhân âu lo. Nhiều người đã bỏ đi tìm việc ở công ty khác, người muốn ở lại cũng thấp thỏm, cuộc sống càng thêm khó khăn

img
Không có việc làm, chị Đ.T.K.T, nữ công nhân Bianfishco, cho biết: “Bữa cơm hằng ngày chỉ toàn rau, lâu lâu mới dám mua thịt, cá”
Theo thông báo trước đây của lãnh đạo Bianfishco, nhà máy sẽ ngưng hoạt động từ ngày 5-3, đến ngày 12-3 sẽ cho công nhân (CN) làm lại. Hơn 2.000 CN đã tin tưởng vào lời hứa này, dù biết tình hình công ty rất khó khăn nhưng nhiều người vẫn quyết bám trụ.

Đắp đổi qua ngày

Tuy nhiên, liên tiếp sau đó, Bianfishco thông báo ngày 19-3 sẽ mở lại nhà máy, rồi tiếp đó lại dời đến ngày 2-4, nhiều CN ngao ngán đã bỏ đi tìm việc ở công ty khác. Chúng tôi tìm đến nhà chị Đ.T.K.T ở gần KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Ngôi nhà chật chội nhưng ở đến 7 người. Con gái nhỏ của chị cứ khóc đòi sữa. Chị T. buồn rầu: “Hổm rày hết tiền nên không mua sữa cho con. Số tiền lương 1,4 triệu đồng công ty mới phát đã chi tiêu hết rồi”. Chị T. cho biết chồng chị cũng làm ở một công ty thủy sản, lương mỗi tháng hơn 2 triệu đồng. Do có con nhỏ, tiền chi tiêu hằng ngày phải vun vén. “Tiền sữa, tiền ăn của con một tháng cũng hết 1 triệu đồng, chưa tính tiền gửi con vào nhà trẻ. Bữa cơm hằng ngày chỉ toàn rau, lâu lâu mới dám mua thịt, cá”. Nỗi lo của chị T. ngày càng lớn khi trong tháng 3 này, Bianfishco cho công nhân tạm nghỉ nên sẽ không có lương, do vậy chị phải vay mượn để  bảo đảm cho sinh hoạt hằng ngày.

Cùng hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Dương Thị Mai cũng chờ Bianfishco hoạt động trở lại. Trong thời gian không có việc gì làm, chị Mai cùng chồng đi cắt lúa mướn, đắp đổi qua ngày. Chị Mai tâm sự: “Đời CN khổ lắm, rồi công ty cứ hoạt động cầm chừng, làm vài bữa lại nghỉ, vì thế lương hằng tháng chúng tôi không được bao nhiêu”.

Đeo bám để chờ lương, chờ việc

Nhiều CN vẫn bám trụ và chờ Bianfishco hoạt động trở lại để không thiệt thòi về lương và các quyền lợi khác. “Chồng tôi kêu tôi nghỉ ở Bình An, kiếm nơi khác làm chứ hơi đâu thấp thỏm chờ. Nếu đến ngày 2-4 tới, nhà máy không làm lại thì tôi sẽ tìm một công ty khác xin việc” - chị T. nói.

Đến nay, nhiều CN làm thời vụ đã xin nghỉ việc tại Bianfishco. Tuy nhiên, những người đã ký hợp đồng nếu muốn nghỉ phải chờ đến ngày 2-4 mới nộp đơn và giải quyết các chế độ. Vợ chồng chị N.T.M làm việc tại Bianfishco đã hơn 5 năm, buồn rầu: “Tiền lương tháng 1 và tháng 2 của chúng tôi phần lớn đã gửi về gia đình ở Thái Nguyên. Cả tháng nay, vợ chồng phải chi tiêu tằn tiện, vay mượn thêm bạn bè. Vừa qua, khi nghe nói công ty lâm nợ đủ thứ, rồi nợ tiền BHXH hàng tỉ đồng, nhiều anh chị em đã bỏ về quê tìm việc làm khác”.

Thưởng Tết bằng nước uống collagen

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, nhiều CN bức xúc trước việc Bianfishco hằng tháng trừ 17.000 đồng trong lương CN và bảo tiền này sẽ mua quà Tết tặng lại họ. Nhưng đến Tết, CN đều méo mặt khi quà Tết là một thùng nước uống collagen và một bịch chả cá. Chị T. ngao ngán: “Cơm trưa ở công ty ngày nào cũng có chả cá, ngán dữ lắm. Còn nước uống collagen chúng tôi đem về cho hàng xóm, chứ uống sao hết”.

Tại công ty này, việc làm từ thiện của bà tổng giám đốc Phạm Thị Diệu Hiền cũng được vận động trong CN. Một CN cho biết: “Lãnh lương hôm trước là hôm sau công ty bảo mỗi người đóng góp 10.000-20.000 đồng để ủng hộ quỹ trẻ em bị bệnh tim. Trong khi đó, hằng tháng, CN bị trừ rất nhiều khoản”.

Yêu cầu có bệnh án của bà Phạm Thị Diệu Hiền

Ngày 25-3, theo tổ kiểm tra tình hình nợ tại Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) do UBND TP Cần Thơ lập ra, tổ này đã thống kê, đối chiếu các khoản nợ của Bianfishco đến ngày 23-3. Theo đó, tổng các khoản nợ gồm: nợ 9 ngân hàng và một tổ chức tín dụng, nợ tiền bán cá và các khoản nợ khác của Bianfishco, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền là 1.560 tỉ đồng. Trong đó, khoản nợ tiền cá nông dân đã trả được 16 tỉ đồng, hiện còn nợ nông dân 245 tỉ đồng. Tuy nhiên, các khoản nợ khác như bao bì, cước phí vận chuyển, trang thiết bị… có thể tăng thêm.

Tổ kiểm tra đề nghị UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng mời bà Diệu Hiền về nước, còn nếu bà Hiền đi chữa bệnh thật sự ở nước ngoài thì phải có bệnh án và cơ quan thẩm quyền 2 nước xác nhận.

Trong những ngày qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng bài phỏng vấn ông Trần Văn Trí, tổng giám đốc được ủy quyền của Bianfishco, xung quanh vấn đề bà Diệu Hiền sang Mỹ trị bệnh, trong đó có đăng một bức ảnh bà Diệu Hiền đang nằm trên giường bệnh điều trị tại Mỹ. Tuy nhiên, trên một diễn đàn mạng đã phân tích và đặt nghi vấn bức ảnh này là ảnh… cũ và thời gian được chụp là vào ngày 16-9-2009? Nhiều người cho rằng đây là bức ảnh chụp trong lần bà Hiền đi điều trị ung thư tại Singapore cách đây vài năm chứ không phải là đang điều trị ở Mỹ như thông tin ông Trí đã nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo