Theo Vef.vn, một gia đình 6 người từ Tuyên Quang xuống tham quan đền Hùng và sau khi ăn tại quán với thực đơn là một nồi lẩu gà, một đĩa bê tái chanh, một đĩa đậu rán, hai đĩa rau su su xào và một két bia Hà Nội, đã phải trả với giá 8 triệu đồng. Hỏi chủ quán xem có tính nhầm không thì nhận được câu trả lời: “Đây là giá ngày lễ, ngày thường sẽ bán rẻ hơn nhiều”. Một gia đình 5 người đến từ quận Hoàng Mai (Hà Nội) thấy quán bún phở có niêm yết giá bán 50.000 đồng/bát liền vào ăn. Đến khi ra thanh toán, chủ quán tính giá 80.000 đồng/bát với câu trả lời tỉnh queo: “Giá đó là của dạo trước, quán chưa kịp hạ xuống để thay bảng giá mới”.
Còn tại các điểm trông giữ xe thì giá trên trời: Xe tay ga 70.000 đồng, xe số là 50.000 đồng/lượt; nếu gửi xe qua đêm thì giá còn cao gấp 3.
Mỗi năm một lần, người dân cả nước tìm về đất Tổ, thể hiện lòng tri ân Quốc tổ đã dựng nên đất nước Việt ngàn đời. Ban tổ chức lễ hội dù đã biết tình trạng này và nỗ lực chấn chỉnh nhưng vẫn không dẹp được thì quả là đáng buồn. Còn sự hụt hẫng là bởi những chủ quán, người giữ xe nói trên đã không nghĩ đến nghĩa đồng bào trong trường hợp này mà thẳng tay và thản nhiên “chặt, chém”...
Còn tại Quảng Ninh, vào ngày 30-3, sau khi Tổ chức New 7 Wonders công bố vịnh Hạ Long chính thức là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, nhiều người ngỡ ngàng trước thông tin người sử dụng “kỳ quan Hạ Long” sẽ phải trả phí từ tháng 4-2012. Theo ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn, nhà sản xuất đồ lưu niệm, nếu gắn logo New 7 Wonders sẽ phải trả phí bản quyền cho New Open World Corporation (NOWC). Cũng theo ông Tình: “Ngân sách cấp cho việc quảng bá du lịch Việt Nam là 30 tỉ đồng/năm và Cục Hợp tác quốc tế chỉ nhận được khoảng 20% số tiền này, phần còn lại cấp cho Tổng cục Du lịch. Nếu so số tiền này với các quốc gia khác thì rõ ràng là ít hơn”...
Bản thân một kỳ quan thiên nhiên đã là tuyệt tác của tạo hóa, đã là cái đẹp vĩnh cửu, là tài sản vô giá của một quốc gia, dân tộc; chẳng cần phải đóng tiền cũng đã được bao thế hệ cư dân đất nước đó và quốc tế công nhận, du khách kéo nhau đến chiêm ngưỡng. Vịnh Hạ Long của chúng ta không chỉ được tổ chức quốc tế uy tín cao như UNESCO tôn vinh mà trong lòng người Việt và du khách quốc tế đã là một địa chỉ của lòng tự hào, của niềm đam mê được đến thăm… Do đó, dư âm của việc bình chọn cho vịnh Hạ Long và những phát sinh trong quan hệ ứng xử với tổ chức này sắp tới chắc chắn sẽ còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Những câu chuyện không vui, hình ảnh, hành vi không đẹp, tiếc thay vẫn chưa chấm dứt trong những hoạt động lễ hội, trên những ngả đường du lịch. Đừng hỏi vì sao thực trạng đó mãi còn, mà phải đặt vấn đề bao giờ chấm dứt? Rất cần hành động của các bộ, ngành liên quan, của chính quyền địa phương hơn là lời nói hoặc cứ nhắm mắt cho qua hay đổ lỗi hoàn cảnh, để rồi đến hẹn lại lên, cảnh cũ tái diễn.
Bình luận (0)