
Minh họa: Nguyễn Tài
Nghiện sex
H.T.M.K (lớp 11, ngụ quận Tân Phú-TPHCM) là một trong số những “nạn nhân” của người lớn. Từ nhỏ, em được sống trong gia đình kiểu “tứ đại đồng đường” nhưng căn nhà không lớn nên dù ba mẹ cho em ngủ riêng từ nhỏ, em vẫn không ít lần vô tình chứng kiến những cảnh “âu yếm” của chú thím.
Lúc đầu, K. chỉ tò mò đứng xem. Cho đến khi bắt đầu hiểu chuyện, K. không chỉ dừng lại ở việc xem chú thím mà tự lên mạng tìm kiếm thông tin để xem cho thỏa thích. Lâu dần, K. đâm nghiện. Em bắt đầu vào các diễn đàn chat sex và đăng thông tin cá nhân của mình lên đó, các trang mạng để tìm người… thực hành. Thấy K. thường xuyên đóng cửa phòng, người lớn vẫn tưởng em đang học bài nên không quan tâm nhiều. “Em chỉ quan hệ với những người trên 40 tuổi, độ tuổi của chú em” - K. thú nhận. Ban ngày đi học, K. thường mang theo áo quần rồi trốn những giờ học môn phụ, vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đến khách sạn đã hẹn. Điều đặc biệt là K. không lấy tiền hay đòi hỏi áo quần, điện thoại… mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
Còn T.M.K (lớp 11, ngụ quận Bình Tân-TPHCM) quan hệ với bạn gái từ năm lớp 9. Mới đây, một người bạn gái “ruột” báo tin có thai, “nhưng em không tin thai đó là của em. Có điều hỏi thẳng bạn thì em không dám vì sợ bạn giận”. Đó cũng là lý do để T.M.K tìm đến chuyên viên nhờ tư vấn. Trong buổi trò chuyện đó, K. cho biết bạn gái em sinh ra không có cha, mẹ của cô gái ấy mở quán cà phê… ôm, thường nói với con gái: “Mày học cho lắm làm gì, sau này chỉ cần (…) là đủ rồi”. Mỗi lần quán đông khách, K. vẫn ra phụ mẹ. Cũng vì vậy mà em nghi ngờ “cái thai đó chắc không phải của em”.
Làm tất cả để có tiền
Tôi hẹn gặp L.H.T (lớp 11, ngụ quận Tân Bình-TPHCM) khá vất vả so với những em khác. Nhiều lần cho tôi “leo cây” vì bận đi chơi với người yêu, cuối cùng T. cũng đồng ý gặp tôi tại một quán bar trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình). Trong tiếng nhạc xập xình, cuộc đời em mở ra với những nỗi bám víu chông chênh.
Ba mẹ ly dị, ba em thay người tình như thay áo, mẹ sống vật vờ như một chiếc bóng, ngoài việc cho em tiền đóng học phí, mẹ không quan tâm đến những suy nghĩ, tình cảm, việc học hành… của em. Năm lớp 8, có một bạn nam ở lại lớp 2 năm chuyển sang học cùng lớp và… yêu T. Trong thời gian quen người bạn đó, em vừa có tiền tiêu xài lại không còn cảm giác cô đơn nữa, bạn bè trong lớp cũng không ai dám “đụng” đến em. Giáo viên có mời phụ huynh lên làm việc, đã có bạn trai lo tìm thuê người đi họp giúp với “giá” 50.000/lần. “Nói chung là tốt lắm”, T. có vẻ hãnh diện khi kể về những chuyện đó.
T. thường theo bạn trai trốn tiết theo lối cổng phụ đến tiệm net, quán bida hoặc nhà nghỉ. Em cũng không ngần ngại lặn lội theo bạn trai đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì miễn bạn trai vui lòng. Thậm chí, trong một lần chơi bi da độ, bạn trai đem T. ra cá cược, em vẫn sẵn sàng chấp nhận quan hệ tình dục với người thắng độ, vì “bạn trai em yêu cầu”. Sau chuyện này, T. có đi mua que thử thai về thử nhưng sợ bị dính HIV, em tìm đến tìm trung tâm tư vấn sức khỏe. Những chuyện này cả ba và mẹ em đều không hay biết. “Quan hệ với bạn trai thì không sao, miễn anh ấy thích thì em sẵn sàng. Chỉ sợ anh ấy giận, không cho tiền xài” – T. nói có vẻ bất cần.
Mầm mống của tội phạm Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia tâm lý cho rằng các em trong câu chuyện mà bài viết đã kể chỉ là hệ quả của sự phát triển lệch giữa kinh tế và những giá trị sống của xã hội. Nguyên nhân đầu tiên chính là sự vô tình hay vô tâm của người lớn tạo nên những thương tổn tâm lý nơi trẻ và đó sẽ là một trong những mầm mống của tội phạm. |
Kỳ tới: Đánh mất con
Bình luận (0)